Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 2-1-2018] Năm mới ở thủ đô Washington đã bắt đầu với những cơn gió rét buốt nhưng nhóm các học viên Pháp Luân Công địa phương vẫn đều đặn có mặt tại các điểm thu hút khách du lịch ở khu vực National Mall (Trung tâm mua sắm quốc gia) và Đại sứ quán Trung Quốc. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu thông tin về cuộc bức hại tại Trung Quốc và thiệp chúc mừng năm mới cho các du khách và khách vãng lai.

3164fb58451fb92b3086f2e34ff18d6c.jpg

Ngày 30 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc nhằm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc

008afc28932fcd831213c4d620bd4db1.jpg

Các học viên trò chuyện với du khách về cuộc bức hại tại Trung Quốc trong đêm giao thừa

Du khách cảm động trước thiện tâm của các học viên

Kể từ khi di cư từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ cách đây năm năm, bà Vương Xuân Vinh thường xuyên có mặt tại điểm giảng chân tướng trước Bảo tàng Vũ trụ và Hàng không. Người phụ nữ 60 tuổi này đã từng bị bắt giữ và bị kết án tù ở Trung Quốc vì phân phát cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản cho các cán bộ trong ngành tư pháp. Bà nói rằng, kể từ khi rời khỏi Trung Quốc, bà cảm thấy rất trân quý môi trường nơi đây, nơi bà có thể tự do nói với moi người về Pháp Luân Công. Gần như ngày nào bà cũng ra ngoài để giảng chân tướng, bất kể thời tiết mưa hay nắng.

Ngoài việc nói chuyện với các du khách, bà Vương cũng giúp họ chụp ảnh và giúp các hướng dẫn viên du lịch tìm những du khách bị lạc. Sự chân thành của bà đã khiến các hướng dẫn viên du lịch và nhiều du khách Trung Quốc cảm động.

Bà Vương chỉ nói: “Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi làm theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và chúng tôi cần thực hành các nguyên lý này trong cuộc sống.”

Kiên trì giảng chân tướng suốt 12 năm qua

Năm 2005, ông Ngu Tụng Bình, một kỹ sư dân dụng trong một công ty của Mỹ và vợ ông là bà Ngu Tô San đã chuyển đến thủ đô Washington từ một tiểu bang khác. Kể từ đó họ đã tham gia hỗ trợ tại các điểm du lịch vào mỗi dịp cuối tuần. Ông Ngu đã sử dụng kỹ năng chuyên môn của mình để thiết kế và dựng các bảng trưng bày có khung gỗ chắc chắn nhằm giúp các du khách dễ dàng đọc thông tin trên đó hơn.

Ông Ngu cho biết: “Washington DC là thủ đô của Hoa Kỳ, bởi vậy nơi đây có tương đối nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới tới tham quan hơn so với các khu vực khác. Tôi muốn nói với họ chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công để giúp ngăn chặn cuộc bức hại này.”

Sự thức tỉnh của người dân chính là niềm hy vọng của Trung Quốc

Ông Ngu Tụng Bình nói rằng nỗ lực giảng chân tướng nhiều năm qua của các học viên ở Trung Quốc Đại lục cũng như ở các nước khác trên toàn thế giới đã mang lại những thay đổi tích cực đối với người dân Trung Quốc.

Ông Ngu cho biết ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc hơn tới quầy thông tin của họ và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ông Ngu nói rằng phong trào thoái xuất nhằm cắt đứt mọi liên hệ với ĐCSTQ là dấu hiệu cho thấy sự thức tỉnh của người dân và đó chính là niềm hy vọng của Trung Quốc.

Môt người đàn ông Mỹ đã khuyến khích ông Ngu tiếp tục những nỗ lực của mình và nói: “Trong một thế giới hỗn loạn như hiện nay, các bạn đang cứu vớt đạo đức của nhân loại. Các bạn đang làm một điều thực sự rất có ý nghĩa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/359165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/6/167490.html

Đăng ngày 12-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share