Bài viết của Hạ Quân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 3-1-2018] Vào ngày đầu năm mới 2018, hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở khu vực Đài Trung đã tổ chức biểu diễn các bài công pháp tập thể phía trước tòa thị chính.

41c4b3b54baf35f24cb9b11ca1c15c51.jpg

cb18c26447e3b6874b39d40cca14fd50.jpg

066cad6d5642106c6f1cfc35cb511b63.jpg

Biểu ngữ ở hàng đầu với dòng chữ: “Cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!”

Sau khi luyện công tập thể, một số học viên tham dự đã chia sẻ những trải nghiêm của bản thân trong quá trình tu luyện Pháp Luân Công cũng như những lợi ích về cả tinh thần lẫn sức khỏe mà họ thụ ích được thông qua tu luyện.

Anh Lưu Ngọc Quế đã rưng rưng nước mắt cảm kích sự từ bi khổ độ của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Công). Anh đã kể về cuộc đời mình cách đây 14 năm: “Tôi bệnh tật đầy mình, đâu đâu cũng có vấn đề: nào là tim, mắt rồi vai, cho đến hệ thống tiêu hóa. Tôi phải uống rất nhiều thuốc.” Anh Lưu cho biết thêm: “Tôi cũng là một người tính tình nóng nảy và thường hay xung đột cãi lộn với vợ mình.”

0367260beaacd0761a0446a7d61b35d9.jpg

Anh Lưu Ngọc Quế cùng mẹ của mình, bà Lưu Hoàng Ngọc. Cả hai người đều được thân tâm thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Anh Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2003. Một tuần sau đó, anh nhận thấy nhiều bệnh tật của mình đều biến mất không còn dấu vết. Từ đó, anh không còn cảm thấy mệt mỏi sau khi làm việc trong thời gian dài nữa.

Anh nói: “Tôi cảm thấy như thể mình có một thân thể mới và trong lòng tự nhủ sẽ mãi kiên định tu luyện Pháp Luân Công.”

“Tâm tính của tôi cũng chuyển biến rõ rệt. Mối quan hệ giữa tôi và vợ trở nên hòa thuận. Và mối quan hệ giữa tôi với mẹ vợ và những người hàng xóm xung quanh đều rất tốt. Họ cũng nói dường như tôi trở thành một người khác vậy.”

Người mẹ 80 tuổi của anh Lưu là bà Lưu Hoàng Ngọc cũng tham gia luyện công tập thể. Sau một vài tháng tu luyện, các loại bệnh tật của bà đều được chữa khỏi. Bà không cần phải uống thuốc nữa, dù trước đó nếu không dùng thuốc thì bà không thể ngủ được và cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi.

Bà Lưu kể: “Tôi thường xuyên đau mỏi khắp người. Tôi thậm chí không đủ sức để đi bộ. Nhưng bây giờ, tôi có thể leo bốn dãy cầu thang mà không gặp bất kể vấn đề gì. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được 11 năm. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ Lý vì tất cả những gì Ngài đã làm cho tôi.”

Bà Lâm Ân Như bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ba năm trước. Bà đã không thể kìm được nước mắt và nghen ngào chia sẻ về những thụ ích mà Pháp Luân Công đã đem lại cho bà: “Ban đầu tôi chỉ muốn thử tập xem sao. Nhưng sau hai tháng, tôi nhận thấy rằng các vấn đề về dạ dày và mũi của tôi đều đã khỏi. Tôi cũng đã thay đổi cách nhìn nhận và thái độ của mình đối với những người xung quanh. Ở nơi làm việc, tôi không còn phàn nàn về người khác. Thay vào đó, tôi cố gắng cư xử tốt với tất cả mọi người.”

19056321c1f78e18a055eb0352c855c7.jpg

Bà Lâm Ân Như (đứng thứ hai từ bên trái) cùng các con gái, Cổ Nghi Câm (bên phải) và Cổ Chỉ Lăng (đứng thứ hai từ bên phải)

Con gái bà Lâm, Cổ Chỉ Lăng cũng chia sẻ những thay đổi tích cực của bản thân: “Giờ đây, tôi có thể đối đãi với mọi thứ xung quanh bằng một tâm thái ôn hòa”. “Trước đây, tôi thường ôm giữ tâm đối kháng đối với mọi vấn đề, nhưng bây giờ khi xảy ra xung đột, trước tiên tôi sẽ bình tâm lại và hướng nội tìm những thiếu sót của chính bản thân mình.”

Cô nói thêm: “Trước đây, tôi luôn khăng khăng khẳng định ý kiến của bản thân mình và muốn các đồng nghiệp phải làm theo ý mình. Nhưng bây giờ, tôi biết lắng nghe người khác và không chấp trước vào bản thân mình nữa. Khi tôi buông bỏ được tự ngã, những người xung quanh tôi cũng trở nên thân thiện hơn.”

Cuối cùng, cô kết luận: “Tôi cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã tìm được chân lý của cuộc đời.”

Chị gái cô là Cổ Nghi Câm, mới bắt đầu tu luyện được bốn tháng. Cô cũng tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã khiến tâm tính cô thay đổi: “Trước đây, nếu có ai đó mắng nhiếc tôi, tôi thường sẽ đáp trả lại họ. Nhưng bây giờ, tôi sẽ hướng nội và tìm thiếu sót ở bản thân mình.”

Tất cả những học viên này đều có một cảm thụ giống nhau: họ đều tiếc nuối là đã không thể bắt đầu tu luyện sớm hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/3/359203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/4/167470.html

Đăng ngày 9-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share