Bài viết của Thụ Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 24-6-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ cách đây hơn 10 năm. Từ đó, tôi trở thành một người vui vẻ hạnh phúc. Gia đình tôi cũng được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

10 năm qua, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn ma nạn, nhưng tôi vẫn giữ niềm tin kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi có nhiều bất đồng với các thành viên gia đình chồng, khiến cho cuộc sống rất không thoải mái. Hầu hết mọi bất đồng đều xuất phát từ sự ghen tức và không ưa nhau. Tôi cảm thấy bất lực, buồn chán và thất vọng, điều đó cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của tôi.

Những oán hận lâu ngày đã biến mất

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, quan điểm sống của tôi đã thay đổi và tôi có thể buông bỏ hết những oán hận của mình.

Khi em gái chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, tôi đã tới thăm cô ấy trong bệnh viện, mặc dù trước đây cô ấy thường hay bắt nạt tôi. Là một học viên, tôi phải đặt tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân và tuân theo những gì Pháp Luân Đại Pháp dạy. Nên tôi còn mua quà mang tới. Cô ấy đã khóc. Những oán hận giữa chúng tôi trong thời gian dài đã không còn nữa.

Thông qua việc học Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu được mục đích của nhân sinh chính là để phản bổn quy chân. Chịu đựng đau khổ chính là để trả nợ cho những gì tôi đã gây ra trong quá khứ. Rất có thể trong đời trước tôi đã đối xử không tốt với các thành viên trong gia đình nhà chồng. Bằng cách tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, những hận thù và oán trách của tôi đã tan biến hết.

Mỗi khi tôi gặp gỡ gia đình chồng trong các dịp lễ, tôi đều cư xử tốt với họ và tặng họ quà. Tôi cũng cư xử hoà thuận với hàng xóm. Cùng với những cải biến về tâm tính, sức khoẻ tôi cũng cải thiện. Tất cả các bệnh tật đều biến mất, tôi trở thành người vui vẻ và tràn đầy tự tin.

Chồng tôi nói rằng: “Tấm lòng của em đã rộng mở từ khi em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các bệnh tật của em cũng biến mất và em luôn vui vẻ.”

Chị chồng tôi nói: “Em đã hoàn toàn thay đổi từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây em hay buồn rầu và đăm chiêu, gặp chuyện gì cũng tức giận. Nhưng giờ em đã buông bỏ tất cả và luôn vui vẻ.”

Sống sót sau hai vụ tai nạn

Trong khi làm việc, tôi nhìn thấy một sợi dây trên đống cát nên quyết định vứt nó đi. Khi tôi chạm vào nó, sợi dây dính chặt lấy tôi, và tôi bị điện giật. Tôi kêu lên nhưng ngay lập tức nhớ ra mình là người tu luyện, tôi cầu xin Sư phụ cứu giúp. Sợi dây liền rơi xuống đất. Tôi đã nói với các đồng nghiệp rằng tôi bị điện giật và chính Sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi. Họ đều được chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi bị xe máy đâm, người lái xe hoảng sợ và hỏi tôi có bị sao không. Tôi bảo anh ấy rằng tôi không sao và anh ấy có thể đi. Nhưng bạn tôi đã chặn anh ấy lại và yêu cầu đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên sẽ không vòi tiền người khác.”

Gia đình tôi được thụ ích từ Đại Pháp

Nhìn thấy những thay đổi của tôi, chồng tôi đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và cũng được thụ ích.

Khi anh ấy đang xây nhà, một tấm sắt lớn từ mái nhà rơi xuống và đập vào đầu anh ấy. Một nắm tóc bị cắt rơi xuống, nhưng anh ấy không bị chảy máu. Tôi nói với chồng rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ cho anh.

Khi chồng tôi tiếp tục công việc, một tấm sắt khác lại rơi xuống vai anh. Anh ấy cũng không sao, vai chỉ bị bầm tím một chút.

Một ngày khác chân của chồng tôi bị cắt bởi lưỡi cưa tròn đang quay. Khi tôi mang băng bó quay lại, vết cắt đã ngừng chảy máu. Chỗ vết thương đã lành lại chỉ trong vài ngày.

Khi bố chồng tôi 85 tuổi, ông bị chẩn đoán xuất huyết não và bị liệt giường trong vài năm. Khi tới lượt tôi qua chăm sóc ông, tôi đã tắm rửa cho ông, an ủi ông, và nấu nhiều món ăn cho ông. Sau đó ông đã có thể đứng dậy và di chuyển bằng cách chống gậy. Ông đã rất cảm kích.

Trên đây chỉ là một vài sự việc xảy ra trong hơn 10 năm tu luyện của tôi, còn có rất nhiều việc thần kỳ không thể kể hết được. Không lời nào có thể diễn tả được lòng cảm kích của tôi đối với Sư phụ. Được làm đệ tử của Sư phụ quả là một niềm vinh hạnh vô cùng. Con xin cảm tạ Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/24/从悲观失望走向幸福美好-350109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/21/164724.html

Đăng ngày 25-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share