[MINH HUỆ 15-10-2017] Rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực chúng tôi đã bị kết án tù dài hạn hoặc bị đưa đến các trung tâm tẩy não. Các luật sư được thuê và thậm chí các luật sư được toà chỉ định cũng đã bào chữa rất tốt cho các học viên, tuy nhiên họ vẫn bị giam giữ.

Sư phụ giảng:

“Nơi bị bức hại nghiêm trọng, vùng bị phá hoại nghiêm trọng, thì các học viên ở đó thật sự cần nghĩ xem: rốt cuộc là chuyện gì?” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003] – Giảng Pháp tại các nơi III)

Các học viên thật sự cần hướng nội và suy nghĩ một cách nghiêm túc xem thiếu sót gì của bản thân đã cho phép điều này xảy ra.

Dùng nhân tâm để viết thư

Đầu năm nay, khi Toà án Nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao công bố bản giải thích mới về các điều luật, nhiều học viên nghĩ rằng điều này nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp và họ muốn hành động. Ý định của họ là tốt nhưng lại dựa trên nhân tâm.

Một vài học viên đã viết một bức thư ngỏ gửi đến ông Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và muốn những học viên khác cùng ký, sử dụng tên và địa chỉ thật của họ. Bức thư yêu cầu cách chức chánh án Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao Chu Cường.

Khi người khởi xướng bức thư thu thập chữ ký của các học viên, khẩu khí rất lớn, như thể các học viên không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ký tên vào. Họ nói đại loại như: “Đây là cơ hội cuối cùng của các bạn. Nếu bạn không ký, khi những học viên khác bay lên trời, bạn chỉ có thể ngồi trên mặt đất mà khóc thôi”.

Khi các học viên khác hỏi hoạt động này đã được trang web Minh Huệ thông qua chưa, họ tuyên bố rằng Minh Huệ đã biết về hoạt động này. Vì thế, hơn 100 học viên đã ký vào bức thư công khai, sử dụng tên và địa chỉ thật của mình.

Khi Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Trùng Khánh, bị bắt do tham gia vào một cuộc đảo chính, những học viên này đã viết tiếp một lá thư khác gửi cho người kế nhiệm là ông Trần Mẫn Nhĩ.

Thay vì giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, bức thư lại tập trung vào đấu tranh chính trị nội bộ của ĐCSTQ.

Nhóm khởi xướng đã đề nghị từng học viên ký vào lá thư và gửi nó tới các quan chức cao cấp và các cơ quan chính phủ. Họ gửi 3 lô thư có chữ ký và địa chỉ thật của hơn 100 học viên.

Ngay sau đó, rất nhiều học viên đã bị bắt và bị đưa tới các trại tẩy não. Một số họ bị kết án tù dài hạn.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện không có việc gì là vô duyên vô cớ cả. Khi trong chúng ta xuất hiện trạng thái không đúng đắn và hành vi của người không tốt, thì là nhắm vào nhân tâm mà đến.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009 – Giảng Pháp tại các nơi IX).

Có trách nhiệm với đồng tu

Các học viên đã tham gia vào việc viết, ký và gửi những bức thư ngỏ trên, những người nghe nói về chúng nhưng không tham gia, và những người có ý kiến khác đều cần hướng nội, vì các học viên là một chỉnh thể.

Chúng ta không nên chỉ đổ lỗi cho những người tham gia, vì điều này xảy ra là do chúng ta không học Pháp tốt và không thể giúp họ hiểu đây không phải là diều nên làm. Sư phụ muốn chúng ta có trách nhiệm với nhau và với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/15/关于近期同修被重判的反思-355483.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/21/166482.html

Đăng ngày 24-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share