Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở châu Âu

[MINH HUỆ 8-11-2017] Hai ngày trước, một sự việc xảy ra giúp tôi hiểu rõ hơn về gián cách giữa các học viên đã được hình thành như thế nào. Tôi đi tới quầy bán vé Shen Yun trong một khu thương mại, khi đó một học viên khác tên Liu hỏi tôi: “Chị đã xem thư mà Mei gửi cho chị chưa?” Bức thư điện tử trước đó cũng đã được gửi cho Liu.

Ngay cả trước khi Liu đề cập đến chuyện đó, tôi đã có cái nhìn thành kiến đối với Mei, điều này khiến tôi có những suy nghĩ tiêu cực khi đọc tin nhắn của cô ấy. Khi đọc tin nhắn của Mei, tôi cảm thấy mình bị chất vấn và bị đổ lỗi vì đã không để “Jeff”, một học viên phương Tây, tham gia vào nhóm nhận thư điện tử về các hạng mục Đại Pháp.

Tôi trả lời thư điện tử cùng một vài lời giải thích, cố bảo vệ bản thân mình:

1) Chồng tôi đã gửi một thư điện tử vào một nhóm lớn và hỏi xem ai cần giúp đỡ nhưng Jeff đã không phản hồi lại.

2) Tôi không có thông tin liên lạc của Jeff.

3) Chồng tôi phụ trách nhóm các học viên phương Tây, còn tôi phụ trách nhóm học viên Trung Quốc. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao mình bị chỉ trích. Tôi đã chuyển tiếp bức thư đó cho hai học viên khác.

Ngay sau khi gửi thư đó, tôi nhận ra mình có tâm tranh đấu. Sư phụ dạy chúng ta không được tranh biện. Tại sao tôi không nghe lời Sư phụ? Tôi hướng nội và thấy rằng tôi lo lắng mình bị hiểu nhầm, rằng tôi không muốn bị chất vấn, và tôi sợ mất mặt. Tôi quan tâm quá nhiều đến bản thân mình mà không đặt việc cứu người lên hàng đầu.

Tôi thấy những vấn đề của mình và đã đọc lại thư mà Mei gửi cho tôi. Tôi không thấy có bất cứ điều gì không đúng với các câu hỏi của cô ấy. Tôi đọc thư lần thứ ba và không cảm thấy cô ấy đang đổ lỗi cho tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình: Tất cả những lời chỉ trích tôi thấy khi lần đầu tiên đọc đã biến mất.

Vào thời điểm đó, tôi ngộ được rằng cựu thế lực đã lợi dụng những chấp trước và quan niệm người thường của mình để tạo ra gián cách giữa tôi và các học viên khác, từ đó can nhiễu đến năng lực phối hợp của chúng tôi trong việc quảng bá Shen Yun.

Tôi rất xấu hổ về bản thân và đã gửi thư xin lỗi Mei để giải thích những gì đã xảy ra, mong cô ấy tha thứ.

Mei nhanh chóng trả lời thư của tôi và bảo tôi đừng lo lắng. Cô ấy viết rằng việc điều phối quầy vé trong khu vực mua sắm không phải là một công việc dễ dàng và tôi phải chịu rất nhiều áp lực.

Tin nhắn của cô thực sự chạm đến tâm tôi và khiến tôi quyết tâm loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực về cô ấy. Ngày hôm sau, tôi gặp Mei trong nhóm học Pháp và chúng tôi đã mỉm cười với nhau.

Đây là kinh nghiệm tu luyện gần đây của tôi. Vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/8/-356466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/12/166716.html

Đăng ngày 24-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share