Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2017] Các học viên Pháp Luân Công là bà Thạch Tinh và bà Thiệu Ảnh bị tòa án quận Đỗ Mông, thành phố Đại Khánh xét xử vào ngày 8 tháng 9 năm 2017. Tòa án đã cản trở không cho gia đình, bạn bè và luật sư đến tham dự phiên xét xử; hai học phiên đã bị xét xử bất công.

Ngăn cản không cho thân nhân và bạn bè vào phòng xử án

Vào buổi sáng diễn ra phiên tòa, có 27 người lạ mặt ngồi trong phòng xử án. Mỗi học viên chỉ có 1 người thân được phép vào phòng xét xử.

Bên ngoài phòng xử án, hàng chục cảnh sát mặc sắc phục và thường phục cùng các nhân viên phụ tá giám sát những người xung quanh phòng xét xử. Trưởng và phó phòng cảnh sát quận Đỗ Mông cùng các nhân viên Đội An ninh Nội địa đã tham dự phiên tòa. Phó phòng cảnh sát Lâm Gia Uy ra lệnh cho cảnh sát giải tán những người đứng quanh khu vực phòng xử án.

Hàng chục người thân và bạn bè trong đó có 4 người họ hàng của bà Thạch Tinh đứng ngoài hàng rào đã buộc phải rời đi. Một số người ngồi trong hành lang an ninh bị đuổi ra ngoài.

Phiên tòa được công bố công khai sẽ bắt đầu lúc 10:30 sáng, nhưng họ đã thông báo cho luật sư rằng phiên tòa sẽ bắt đầu vào 9:00 sáng.

Gây áp lực đối với luật sư

Hai luật sư bào chữa, một người đến từ Bắc Kinh và một người ở thành phố Đại Khánh được Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương liên lạc trước đó 10 ngày. Họ gây áp lực buộc luật sư ở thành phố Đại Khánh phải từ bỏ vụ việc. Một luật sư địa phương thế vào vị trí đó. Ủy ban này cũng đe dọa luật sư đến từ Bắc Kinh và gây nhiều trở ngại cho vị luật sư này.

Một ngày trước phiên tòa, các luật sư được thông báo rằng họ sẽ bị kiểm tra an ninh trước khi vào phòng xét xử. Điều này trái với quy định của bộ phận an ninh tư pháp. Ngoài ra, các luật sư cũng không được mang máy tính hay điện thoại di động vào phòng xét xử.

Xử án

Tại phiên xét xử, hai luật sư đã bác bỏ cáo buộc của viện kiểm sát. Họ bào chữa vô tội cho thân chủ của mình và nói rằng việc phân phát các tài liệu thông tin Pháp Luân Công không phải là phạm pháp.

Bà Thạch Tinh đã kể lại những ích lợi mà bà có được từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà từng bị bệnh thần kinh và u mạch máu. Chỉ sau 1 tuần tu luyện Pháp Luân Công, bệnh thần kinh của bà biến mất. Tính cách và nhân cách của bà cũng thay đổi rất nhiều, và từ một người ích kỷ và nóng tính bà đã trở thành một người điềm đạm, tốt bụng và luôn nghĩ cho người khác.

Công chúng được nghe chân tướng về Pháp Luân Công

Nhiều người trong phòng xét xử ngày hôm đó đã được biết về việc Pháp Luân Công bị bức hại bất công như thế nào. Một số người nói với luật sư rằng những lời bào chữa của luật sư khiến họ rất ấn tượng.

Bên ngoài phòng xét xử, những người qua đường cũng được nghe chân tướng về Pháp Luân Công từ những người thân và bạn bè của các học viên.

Bắt giữ và giam cầm

Bà Thạch Tinh và bà Thiệu Ảnh bị bắt vào ngày 2 tháng 4 năm 2015 vì phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Viện kiểm sát Đỗ Mông đã lập hồ sơ vụ việc gửi Tòa án quận Đỗ Mông vào ngày 30 tháng 6. Hai bà bị giam giữ bất hợp pháp tại Trại tạm giam thành phố Đại Khánh trong 6 tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/13/353687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/29/165594.html

Đăng ngày 19-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share