Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2017] Ngày 29 tháng 9 năm 2017, một đôi vợ chồng đang ở nhà mình thì bị một nhóm đặc vụ đột nhập vào nhà và còng tay.

Bà Dương Ngọc Huy cùng chồng, ông Đại Húc Chính trở thành đối tượng của cảnh sát bởi vì họ không đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Lý Lôi, người đứng đầu Đội An ninh Nội địa thành phố Cẩm Châu, đã chỉ đạo việc bắt giữ vợ chồng bà Dương. Ông ta và những cảnh sát khác đã tịch thu 4.000 nhân dân tệ tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác trong nhà của đôi vợ chồng. Họ ép ông Đại phải ký vào một bản kiểm kê nhưng bỏ trống phần các vật dụng bị tịch thu.

Bà Dương đã bị thẩm vấn hơn bốn giờ đồng hồ ở đồn cảnh sát địa phương. Khoảng 3 giờ 40 phút đêm đó, cảnh sát đã lái xe đưa bà đến Trại tạm giam Nữ thành phố Cẩm Châu. Kiểm tra y tế bắt buộc cho thấy huyết áp của bà là 180, nhưng cảnh sát vẫn ép trại tạm giam tiếp nhận bà.

Theo những người trong trại tạm giam, bà Dương bị những tù nhân cùng phòng giam đánh đập tàn bạo vào tối ngày hôm sau, nhưng lính canh trại tạm giam lại không làm gì để ngăn cản việc hành hung này. Ngày 8 tháng 10, bốn tù nhân cùng phòng, bao gồm Quách Hồng, Kim Hồng, Đỗ Vĩ, Đổng Na đã treo bà Dương lên cao và thay nhau đánh bà. Họ đe dọa sẽ lại đánh bà nếu bà vẫn từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin của mình.

Trường hợp của bà Dương hiện giờ thuộc về viện kiểm sát địa phương. Vẫn chưa rõ chồng bà có bị bắt giữ vào đêm hôm đó hay không.

Viện kiểm sát quận Thái Hòa: +86-4165081501


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/11/-355363.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/13/166049.html

Đăng ngày 18-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share