Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-08-2017] Tôi theo bước mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Tuy nhiên tôi đã ngừng tu luyện vào đầu năm 2000 do cuộc bức hại phát động bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Thật may mắn là tôi đã quay lại tu luyện 10 năm sau và trở thành một học viên trẻ tuổi.

Làm luận văn tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng

Tôi trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm tôi đang chuẩn cho kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên.

Tôi là học sinh đứng đầu lớp trong ba năm trung học phổ thông, và điểm thi của tôi đủ yêu cầu của một trường đại học tốt. Nhưng tôi đã thi trượt trong kỳ thi tuyển sinh lần đầu vào trường này.

Tôi không muốn vào học ở một trường trung cấp chuyên nghiệp, nên tôi đã chọn thi lại vào năm kế tiếp. Áp lực lớn, nhưng tôi vẫn không đạt được điểm số mong muốn. Chỉ có một trường đại học nhỏ sẵn sàng nhận tôi.

Vào cuối năm thứ hai, tôi không có chút tự tin nào về việc tìm được việc làm, nên tôi quyết định lấy thêm bằng cao học. Sau đó tôi bắt đầu chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học.

Các môn thi của kỳ thi này gồm chính trị, tiếng Anh và kiến thức chuyên ngành. Tôi không đặt trọng tâm vào môn chính trị vì nó tràn ngập văn hóa Đảng nhằm lừa gạt con người.

Phần lớn thời gian tôi dành cho việc ôn tập kiến thức chuyên ngành. Ba tháng sau, tôi tham dự vòng đầu tiên của kỳ thi này.

Nhiều sinh viên không đạt điểm cao, thậm chí bị trượt vòng này. Thật ngạc nhiên, tôi là một trong hai người lớp tôi qua được kỳ thi này.

Bài thi kiến thức chuyên ngành của tôi đạt gần 100%, còn môn chính trị thì vừa đủ điểm đạt. Tôi nằm trong top 7 thí sinh đạt điểm cao nhất vòng thi này.

Tôi mất một tháng chuẩn bị cho vòng thi thứ hai, gồm một bài viết, một bài thi vấn đáp và một cuộc kiểm tra thể chất. Kỳ thi diễn ra trong ba ngày.

Tôi không quá lo lắng về điểm số bài viết, nhưng phần thi vấn đáp bằng tiếng Anh của tôi không được tốt. Nên tôi phát chính niệm cầu xin Sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Công, gia trì cho tôi.

Trong suốt thời gian đó, những đốm bạch tạng xuất hiện chung quanh mắt tôi; phân nửa chân mày của tôi màu đen, nửa còn lại là màu trắng. Một bác sĩ đã sờ lên trán tôi và hỏi tôi bị sao.

Tôi nói đó là do da tôi bị cháy nắng.

Vị bác sĩ hội chẩn với đồng nghiệp của ông ấy để ghi nhận vào bệnh án. Tôi đã nhận ra rằng đây chính là can nhiễu, vì nếu kiểm tra sức khỏe không đạt, tôi sẽ không qua được kỳ thi đó.

Ngay lập tức tôi phủ nhận nó trong tâm và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Người cố vấn của trường sau đó nói rằng đó không phải là vấn đề lớn và rằng không cần phải ghi nhận lại. Tôi thấy anh ấy ghi vào phiếu khám sức khỏe “có sức khỏe tốt”

Kết quả kỳ thi được công bố và tôi đã đạt. Tôi nằm trong tốp ba và được thưởng một suất học bổng của một trường đại học nổi tiếng.

Tôi hiểu rằng đó là phúc báo mà Sư phụ Lý ban cho tôi.

Hoàn thành bài luận 57.000 từ trong 14 ngày

Không lâu sau khi tôi bắt đầu nhập học, giảng viên hướng dẫn đã trao đổi với tôi về việc làm luận văn. Vì thế tôi dành năm kế tiếp để chọn một đề tài phù hợp.

Đề tài đầu tiên mà tôi chọn bị nhiều giảng viên bác bỏ. Họ nói rằng mục tiêu của luận văn quá rộng và có thể sẽ dẫn đến nhiều tranh luận từ hội đồng phản biện.

Tôi vẫn còn chưa quyết định về chủ đề cho tới học kỳ II năm thứ ba. Tuy vậy, đề cương luận văn phải được hoàn thành trong vòng một tháng.

Mẹ tôi bảo rằng tôi hãy xem đó như là can nhiễu và phủ nhận nó. Với sự khuyến khích của mẹ, tôi học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn.

Đề cương của tôi đã hoàn thành trong vòng một tuần sau khi được giáo viên hướng dẫn góp ý.

Tôi mất bốn ngày để tìm tài liệu liên quan để xây dựng dàn ý. Sau khi duy trì học Pháp mỗi ngày, tôi đã hoàn thành công việc này trong một tuần.

Điều này thực sự rất lạ, vì tôi đã mất cả năm trời cố gắng tìm đề tài mà không có kết quả gì. Nhưng khi tôi củng cố ý chí của mình và học Pháp tinh tấn hơn, tôi đã có thể thực hiện công việc này một cách rất nhanh chóng.

Tôi đã viết 10.000 từ trong vòng bốn ngày. Nhưng tôi đã khóc khi ngồi trước máy tính khi nghĩ về khối lượng công việc dường như không thể thực hiện nổi là viết tiếp 40.000 từ nữa.

Mẹ tôi nói rằng suy nghĩ đó của tôi là sai và tôi cần phát chính niệm loại bỏ nó.

Tôi làm theo và sau đó cảm thấy đầu não thật thuần tịnh khi tôi bắt đầu viết tiếp. Những ý nghĩ tiêu cực đó đã biến mất.

Tôi học Pháp mỗi sáng và chờ cho đến khi những những ý niệm của tôi thật thuần tịnh. Sau đó tôi quay lại với bài viết của mình.

Tôi đã viết 57.000 từ trong vòng 14 ngày!

Tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã bảo hộ tôi và giúp đỡ tôi, thậm chí khi tôi không tốt cũng như không tinh tấn. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn và làm tốt hơn trong tương lai.

Con xin tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/15/-352526.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/19/165463.html

Đăng ngày 12-10- 2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share