Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-7-2017] Sau 20 năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trông tôi như trẻ hơn gần 20 tuổi so với những người cùng trang lứa. Mọi người vui vẻ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi được biết đến sức mạnh của Đại Pháp thông qua những minh chứng sống như tôi.

Các học viên trông trẻ hơn tuổi thật của họ

Một ngày nọ khi đang đứng chờ xe buýt, tôi đã gặp ba người đàn ông lớn tuổi. Tôi hỏi họ có phải tuyến xe buýt này sẽ đi qua một trạm dừng tôi muốn đến không. Một người trong số họ gợi ý rằng tôi có thể đi bộ để tiết kiệm tiền vé xe buýt vì trạm dừng đó chỉ cách đây có ba trạm thôi.

Tôi bảo họ rằng tôi không cần phải trả tiền vé vì năm ngoái tôi có phiếu đi xe buýt miễn phí. Họ thắc mắc sao một người còn trẻ như tôi lại có thể có phiếu đi xe buýt miễn phí.

Họ đoán là tôi khoảng 48 tuổi. Tôi bảo họ rằng thật ra tôi đã 73 tuổi rồi. Lúc đó họ đều không tin. Tôi giải thích với họ rằng đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp: Tôi đã khỏi những bệnh nặng không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, và sau đó tôi không còn phải đến bệnh viện hay uống bất kỳ một viên thuốc nào trong 20 năm qua.

Ít nhất họ đã biết chân tướng và hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Không chỉ có ba người này, mà cả những người khác, gồm một phụ nữ 52 tuổi, cũng nghe được chân tướng về Đại Pháp và biết được tôi đã ngoài 70 tuổi. Bà cũng đã thoái Đảng.

Không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để giảng chân tướng về Đại Pháp

Một lần, tôi gặp một phụ nữ 61 tuổi ở chợ vào buổi sáng. Bà ấy mua hai bó hành lá và gặp khó khăn khi vận chuyển vì chúng quá to và nặng. Bà không gọi được chồng đến giúp đỡ, thế là tôi bảo bà hãy đặt một bó lên xe đạp của tôi. Chúng tôi cùng nhau đi về.

Lúc đầu, bà có vẻ rất lo lắng liệu tôi có thể xoay xở được với 5 bó hành, gồm cả 4 bó của tôi, và đi bộ suốt 2-3 km hay không. Thêm vào đó, nhà tôi lại ở hướng ngược lại.

Bà ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi rồi và tôi trả lời rằng tôi lớn hơn bà ấy 12 tuổi. Bà rất lo và không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi.

Tôi bảo bà rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Đại Pháp dạy các học viên làm người tốt hơn. Tôi khuyên bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” khi gặp tình huống khó khăn.

Sau khi nói chuyện về Đại Pháp và cuộc bức hại, bà ấy cũng đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/20/351250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/15/165032.html

Đăng ngày 8-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share