Bài viết của Thư Ngọc Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-7-2017] Tôi năm nay 88 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Đúng như những gì trong cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp đã giảng, thân thể của tôi dần dần được trẻ hóa.

Chứng kiến những thay đổi về thân tâm ở tôi, gia đình luôn ủng hộ tôi tu luyện. Họ luôn có mặt khi tôi cần, do đó họ cũng nhận được lợi ích từ Đại Pháp.

Gia đình tôi có bốn thế hệ và nhiều người là bác sĩ. Nhưng vào mỗi buổi họp mặt gia đình, họ không nói chuyện về bệnh tật, vì tất cả 19 người chúng tôi đều rất khỏe mạnh.

Cháu trai và vợ tôi ủng hộ Đại Pháp

Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu trai của tôi gặp Tiểu Mẫn, một cô gái dịu dàng và nhạy cảm, và tất cả chúng tôi đều yêu mến cô bé. Nhưng bố cháu – con trai cả của tôi – lại phản đối cuộc hôn nhân sau khi biết Tiểu Mẫn mắc bệnh viêm gan B và những căn bệnh nặng khác. Điều này đã khiến cháu trai tôi rời nhà và ra ngoài sống.

Trong một lần gặp mặt gia đình, tôi đã dẫn Tiểu Mẫn ra một góc và nói chuyện rất lâu với cháu về những căn bệnh “không thể chữa được” của cháu. Tôi nói với cháu về Pháp Luân Đại Pháp và cháu có thể thu được lợi ích như thế nào. Sau đó tôi nói với cháu trai của mình hãy khuyên cô bé đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng tặng cho các cháu một DVD giảng chân tướng về Đại Pháp.

Sau đó, có lần Tiểu Mẫn đã nói với tôi rằng cháu đã thấy DVD này ở một cửa hàng làm tóc ở một nơi nào đó. Trên đường về nhà, sau khi suy nghĩ về đĩa DVD, cô bé đã quay lại cửa hàng tóc và hỏi xin DVD đó, và họ đã cho cô bé. Tôi nói với cháu rằng cháu sẽ thu được lợi ích vì đã bảo vệ các tài liệu của Đại Pháp. Ngay sau đó, cháu thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Sư phụ giảng:

“Nếu trong cuộc bức hại này mà ai dám nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, không cần nhiều, chỉ cần đó là một câu xuất phát tự nội tâm, thì người đó nhất định sẽ quy vị! (vỗ tay) Điều đó có ý nghĩa gì? Tại lúc này, trong hoàn cảnh tà ác, họ dám chứng thực Pháp, thì họ nhất định là Thần rồi. Trong cuộc bức hại này, ai vì đệ tử Đại Pháp mà làm một chút việc thiện, làm điều tốt, thì cá nhân đó nhất định thành Thần!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007)

Không lâu sau, con trai cả của tôi đồng ý việc kết hôn giữa cháu trai tôi và Tiểu Mẫn. Tôi tin chắc rằng con trai tôi thay đổi suy nghĩ chính vì Tiểu Mẫn đã bảo vệ đĩa DVD và thoái ĐCSTQ.

Bốn năm sau khi hai cháu kết hôn, Tiểu Mẫn nhận ra rằng cháu đã không bị ốm trong suốt khoảng thời gian ấy. Không chỉ vậy, cháu còn sinh được hai bé trai thông minh và đáng yêu.

Cháu trai tôi đã đón nhận những tài liệu Đại Pháp từ khi cháu còn rất nhỏ và tặng cho các bạn cùng lớp. Cháu cũng đã thoái Đảng vài năm trước.

Được thả khỏi trại tạm giam trong ba ngày

Tháng 6 năm 2002, tôi bị trình báo với cảnh sát vì phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi bị bắt và đưa đến trung tâm cai nghiện ma túy sau khi cảnh sát lục soát nhà tôi.

Ban đầu, con trai cả của tôi hoảng sợ nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Con tôi không bận tâm về công việc hay tương lai của mình. Cháu cố gắng bằng mọi cách để giải cứu tôi, tôi đã được thả ra khỏi trại tạm giam trong vòng ba ngày. Cháu không phàn nàn gì và cố gắng an ủi tôi. Con trai thứ hai của tôi cũng vậy.

Tôi nói với các con: “Tương lai các con sẽ không cảm thấy xấu hổ về việc mẹ bị giam trong trại tạm giam. Ngược lại, các con sẽ cảm thấy tự hào về điều đó.” Các cháu đã tin tưởng tôi.

Các học viên Đại Pháp đều khỏe mạnh

Con gái là người ủng hộ tôi nhiều nhất. Năm 2005, khi tôi bắt đầu nói với mọi người về thoái ĐCSTQ, cháu là người đầu tiên thoái Đảng. Các con trai của tôi tại thời điểm ấy còn lo sợ về việc thoái Đảng, vì thế con gái tôi khích lệ các anh trai. Sau khi cháu nói chuyện với các anh hết lần này tới lần khác về Đại Pháp và tầm quan trọng của việc thoái Đảng, cả hai con trai của tôi đều đồng ý.

Con gái tôi còn nói với bạn bè rằng Đại Pháp là tốt và tôi là một học viên. Con gái luôn nhắc tôi phát chính niệm đúng giờ, nhắc tôi học Pháp trong khi lo liệu những việc khác.

Khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, các con và cháu tôi đều nói với họ rằng sức khỏe của tôi rất tốt. Con dâu thứ hai của tôi nói với bạn bè và gia đình mình: “Mẹ chồng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà vô cùng khỏe mạnh mặc dù năm nay đã gần 90 tuổi. Bà không bao giờ ốm và có thể tự chăm sóc cho bản thân, điều đó giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh được nhiều rắc rối. Hãy khuyên những người thân lớn tuổi trong gia đình các bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ cũng sẽ khỏe mạnh.”

Điều đó giúp cho việc tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ trở nên dễ dàng hơn. Cả gia đình con dâu thứ hai của tôi đều đã thoái Đảng.

Cháu gái nhận ra sự hai mặt của ĐCSTQ

Gia đình nói với tôi rằng cháu gái tôi đã đăng ký ngành triết học của một trường đại học danh tiếng. Đối với tôi, việc này giống như đang chấp nhận để ĐCSTQ tẩy não. Cháu tôi không nên học chuyên sâu về những thứ đó, nhưng tôi lại không thể ngăn cản cháu được. Tôi nói với cháu rằng triết học của Mao Trạch Đông là không tốt và nó đã được dùng để tẩy não con người và thấm nhuần tâm lý đấu tranh vào họ.

Chỉ một vài ngày trước khi bắt đầu kỳ học, cháu nói với tôi rằng cha cháu và chú vừa đổi ngành học của cháu sang tiếng Anh. Thật là may mắn!

Cháu học rất tốt và đã vượt qua kỳ thi để được đi du học. Cháu trở về Trung Quốc sau khi tốt nghiệp và được bổ nhiệm làm việc cho một tờ báo. Tôi biết rằng đó là việc không tốt vì tất cả báo chí Trung Quốc đều do ĐCSTQ kiểm soát. Tôi buồn phiền và cảm thấy bất lực.

Tuy nhiên, không lâu sau khi nhận công việc, cháu gái tôi đã xin nghỉ việc. Cháu nói với cha mẹ rằng mối quan hệ giữa những nhân viên ở đây rất không tốt và vô đạo đức. Công việc của các phóng viên truyền thông nhà nước là công việc của ĐCSTQ. ĐCSTQ nói với các phóng viên chính xác những gì họ có thể nói và không thể nói.

Sau đó, cháu gái đã tìm một công việc giảng dạy và có thu nhập rất tốt.

Truyền lại cho thế hệ tương lai những lợi ích chúng tôi nhận được từ Đại Pháp

Con gái của con trai thứ hai của tôi bị bệnh cường tuyến giáp sau khi mang thai và sinh mổ. Cháu đã liên tục nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cháu cũng như đứa trẻ đã bình an. Khi đứa trẻ bắt đầu biết nói, những từ đầu tiên mà con dâu tôi dạy cháu chính là “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ba tháng trước, con trai cả của tôi đã gọi điện và nhờ tôi dâng hương để thể hiện sự tôn kính đối với Sư phụ vì cháu trai thứ hai của cháu vừa mới ra đời. Con trai tôi rất hạnh phúc vì nó đã từng mơ ước mình sẽ có hai đứa cháu trai.

Bây giờ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khắc sâu trong tâm mỗi người trong gia đình tôi. Bốn thế hệ trong gia đình chúng tôi rất hòa thuận với nhau.

Sư phụ giảng:

“Một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Cả gia đình tôi đều thu được lợi ích qua việc tôi tu luyện Đại Pháp. Trong đêm giao thừa cuối năm, tôi nói với các con và các cháu của mình rằng: “Hơn hai mươi năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho cả gia đình chúng ta muôn vàn phúc lành và lợi ích. Không ngôn ngữ nào có thể thể hiện đầy đủ sự biết ơn của chúng ta đối với Đại Pháp. Mẹ mong mỗi các con sẽ trân quý và trân trọng những lợi ích, cuộc sống lâu dài và tất cả những điều tốt đẹp khác chúng ta đã nhận được. Các con phải luôn luôn tôn kính Sư phụ và Đại Pháp. Hãy luôn ghi nhớ tất cả những lợi ích chúng ta được hưởng và truyền những điều đó từ thế hệ này sang thế hệ khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/12/-350981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/10/165358.html

Đăng ngày 28-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share