Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-9-2017] Ông Lưu Đức Phục, 68 tuổi, đã bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản ở Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Sức khỏe của ông giảm sút sau phiên xét xử nhưng gia đình ông đã không được chính quyền cho phép tạm đưa ông ra ngoài để điều trị y tế. Mặc dù bị liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân, ông vẫn bị kết án ba năm tù. Gia đình ông đã thay mặt ông nộp đơn kháng cáo.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu Đức Phục ở thành phố Thẩm Dương là một người ốm yếu, tính khí nóng nảy. Ông tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông nâng cao sức khỏe, trở lại vui vẻ hạnh phúc.

Sau khi Đảng Cộng sản bắt đầu chiến dịch đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Lưu cũng bắt đầu giảng chân tướng cho mọi người về cuộc đàn áp. Kết quả là cảnh sát đã bắt giữ ông vào tháng 12 năm 2012 và giam giữ ông ở Trại tạm giam quận Đại Đông.

Ông Lưu bị đau tim, tắc nghẽn mạch máu não sau khi bị tra tấn. Ông đã bị kết án ba năm tù chỉ vì đức tin của mình. Tháng 5 năm 2013, trong khi vẫn có các dấu hiệu về bệnh tim mạch, ông đã bị chuyển đến nhà tù của tỉnh Liêu Ninh. Một tháng sau đó, ông bị đưa tới nhà tù Khê Hồ ở thành phố Bản Khê. Ở đây ông đã bị tra tấn, tẩy não và cưỡng bức lao động.

Lính canh nhà tù ra lệnh cho một số tù nhân cùng phòng giam đánh đập ông Lưu cho tới khi toàn thân ông đầy máu và phải khâu tới 21 mũi. Lính canh giam ông trong phòng biệt giam và xích ông trên mặt đất.

Không lâu sau khi được thả, tháng 11 năm 2016, ông Lưu lại bị cảnh sát bắt trở lại, cùng với vợ ông và những học viên khác khi đang treo biểu ngữ Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và tịch thu các vật dụng cá nhân của vợ chồng ông. Vợ ông được thả ra cùng ngày, trong khi ông bị đưa đến trại tạm giam Thẩm Hà.

Trong trại tạm giam, ông Lưu bị tra tấn đến mức bị tăng huyết áp và xuất huyết não. Ông phải nhập viện nhiều lần và cuối cùng bị đưa đến Bệnh viện số 242 Thẩm Dương. Gia đình ông đã yêu cầu tạm thả ông để điều trị y tế nhưng các nhà chức trách liên tục từ chối yêu cầu của họ.

Sau đó, tháng 5 năm 2017, ông Lưu được đưa vào bệnh viện sau khi nửa thân bên trái của ông bị liệt. Thay vì tạm thả ông để điều trị y tế, các nhà chức trách lại đưa ông ra xét xử vào ngày 13 tháng 7 ở Tòa án quận Thẩm Hà. Phiên xét xử được tổ chức ở bệnh viên mà không có sự tham dự của gia đình ông. Ông không thể đi lại hay suy nghĩ một cách tỉnh táo. Sau phiên xét xử, sức khỏe của ông suy giảm, ông bị liệt giường và không thể kiểm soát được bản thân.

Gia đình ông nhiều lần yêu cầu được gặp thẩm phán Lưu Thiến nhưng ông ta luôn tránh gặp họ. Gia đình ông đã gửi những tài liệu kiểm tra sức khỏe để xin bảo lãnh. Hai ngày sau đó, ngày 14 tháng 8, tòa án nói với gia đình rằng ông Lưu đã bị kết án ba năm tù.

Bài viết liên quan:

Học viên lớn tuổi ở Thẩm Dương bị kết án ba năm tù

Viện Kiểm sát bác bỏ hồ sơ truy tố sáu học viên ở thành phố Thẩm Dương

Một người đàn ông tốt bụng bị bỏ tù, Cảnh sát thành phố Thẩm Dương yêu cầu các công tố viên buộc tội ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/13/-353668.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/25/165544.html

Đăng ngày 11-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share