Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-9-2017] Vào ngày 23 tháng 8 năm 2017, một phụ nữ 63 tuổi ở huyện Yên Kỳ, tỉnh Tân Cương đã bị tòa án quận Gia Dục Quan tỉnh Cam Túc kết án 4 năm tù. Đây là lần thứ tư bà bị bỏ tù và bà đã kháng cáo lại phán quyết của tòa án.

Ngày 18 tháng 9 năm 2016, bà Thẩm Kim Ngọc, một học viên Pháp Luân Công người Tân Cương đã bị bắt giữ sau khi đang phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở tỉnh Cam Túc hồi tháng 7. Bà bị buộc tội “dùng tôn giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ mà chính quyền cộng sản Trung Quốc thường dùng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

f595447e1ccf3831f1546185c072bf61.jpg

Bà Thẩm Kim Ngọc

Phiên xét xử bà Thẩm

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2017, phiên xét xử bà Thẩm Kim Ngọc diễn ra tại Tòa án quận Gia Dục Quan, hơn 30 thành viên gia đình bà đã có mặt. Nhưng nhân viên tòa án chỉ cho phép hai người thân của bà được tham dự phiên tòa mặc dù phòng xử án có thể chứa tới 100 người. Do trong phòng xử án có chưa đầy 20 người nên thẩm phán đã cho gọi thêm 12 cảnh sát vào phiên tòa.

Bà Thẩm bị còng tay khi được dẫn vào phòng xử án. Luật sư của bà đến từ Bắc Kinh đã yêu cầu tháo còng tay nhưng cảnh sát không đồng ý. Tức giận, luật sư đã lớn tiếng phản đối với thẩm phán và cảnh báo rằng ông sẽ từ chối xuất hiện ở tòa nếu họ không tháo còng tay cho bà Thẩm. Thẩm phán đã đồng ý với yêu cầu của luật sư.

Trong suốt phiên tòa, bà Thẩm đã bào chữa mình vô tội so với cáo buộc và nói với tất cả mọi người có mặt ở đó lý do tại sao bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Thẩm nói rằng trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà mắc rất nhiều bệnh tật, trong đó có cả u xơ tử cung. Năm 1998, tình trạng của bà chuyển biến thành ung thư và bà đã trở nên cực kỳ yếu do bị chảy máu trong thời gian dài.

Khi các bác sỹ không thể chữa trị cho bà, bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt và tu dưỡng nội tâm của mình. Không lâu sau đó, tất cả bệnh tật của bà đã được chữa khỏi. Pháp Luân Công đã mang đến cho bà cuộc đời thứ hai.

Luật sư của bà Thẩm bào chữa cho bà bằng cách đưa ra lý lẽ rằng không có luật nào ở Trung Quốc buộc tội Pháp Luân Công và bà Thẩm chỉ đang thi hành các quyền theo hiến pháp về tự do tín ngưỡng và tự do báo chí. Luật sư cũng bổ sung thêm rằng phân phát các tài liệu Pháp Luân Công không gây tổn hại cho bất kỳ ai hay cho xã hội trên diện rộng, chứ đừng nói đến gây ảnh hưởng tới việc thi hành pháp luật.

Sau đó, luật sư đã đưa ra những bằng chứng mà công tố viên cung cấp:

Bằng chứng đầu tiên được đưa ra là việc bà Thẩm đã dạy cháu gái mình, một người đang bị ung thư cổ tử cung, tu luyện Pháp Luân Công bởi vì tu luyện có thể chữa khỏi bệnh cho cô và giúp cô có được cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, người ta lại nói rằng bà Thẩm huấn luyện cháu gái mình để trở thành một học viên Pháp Luân Công.

Bà Thẩm tới thành phố Gia Dục Quan vào ngày 5 và ngày 20 tháng 7 năm 2016 để phân phát các tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Tuy nhiên, những hành động đó của bà không có ảnh hưởng to lớn gì tới tỉnh Cam Túc, cũng không ảnh hưởng gì tới thành phố Gia Dục Quan. Luật sư sau đó cũng yêu cầu công tố viên đọc to những thông tin đó cho tất cả mọi người nghe. Tuy nhiên, công tố viên đã không làm như vậy.

Cuối cùng, luật sư bào chữa rằng hành động của bà Thẩm không đe dọa tính mạng hay tài sản của bất kỳ ai, bà cũng không làm rối loạn trật tự công cộng. Bà không gây hại gì cho xã hội và nên được thả ngay lập tức vì tu luyện Pháp Luân Công không phải là tội.

Những bức hại trước đây

Đây không phải lần đầu tiên bà Thẩm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà Thẩm đã phải chịu các án tù với thời gian tổng cộng là sáu năm ba tháng.

Bà Thẩm bị nhân viên Phòng 610 thành phố Yên Kỳ bắt lần đầu tiên vào ngày 21 tháng 7 năm 2000. Bà bị giam giữ hơn 10 tháng ở Trại tạm giam Yên Kỳ trước khi bị kết án một năm tù giam và ba năm quản chế.

Tháng 7 năm 2005, bà Thẩm lại bị nhân viên Phòng 610 bắt lại và nhà của bà đã bị lục soát. Sau đó bà bị kết án ba năm tù giam.

Ngày 21 tháng 7 năm 2010, bà Thẩm bị trình báo với cảnh sát và bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Bà bị Tòa án Ô Lỗ Mộc Tề (Urumqi), Tân Cương kết án một năm chín tháng tù giam.

Lần bắt giữ bà gần đây nhất là vào năm 2016, bà bị giam giữ tại trại tạm giam Gia Dục Quan và đã bị huyết áp cao. Khi gia đình bà yêu cầu tạm thả bà để điều trị y tế, viện kiểm sát đã từ chối đơn yêu cầu của họ.

Các bên liên quan đến việc bức hại bà Thẩm:

Tào Hoa Lâm (曹华林), Phòng 610: +86-937-6316637, +86-937-6316283, +86-937-6315054

Trình Chí Y (程志祎), Phòng 610: +86-13519485816

Vương Mẫn (王敏), công tố viên: +86-18993789668, +86-937-6302074

Đỗ Kiến Lệ (杜建丽), thẩm phán: +86-937-6301540

Dương Vệ Quân (杨卫军), chủ tọa: +86-937-6218909


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/14/353716.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/24/165536.html

Đăng ngày 11-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share