Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York

[MINH HUỆ 18-6-2017] Tôi và một đồng tu đã lên kế hoạch đi xem biểu diễn Shen Yun vào 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 2017 ở Connecticut. Tuy nhiên, khi xem dự báo thời tiết vào hôm thứ Sáu, tôi nghe tin rằng ngày thứ Bảy trời sẽ có thể có tuyết từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hơn nữa khả năng có tuyết là rất cao, đến 50%. Tôi nghĩ thời tiết có thể là nguyên nhân ngăn trở chúng sinh đến xem buổi biểu diễn.

Vì được nghỉ vào ngày thứ Sáu nên tôi đã quyết định phát chính niệm tại từng khung giờ trong ngày. Thông qua thiên mục của mình, tôi nhìn thấy một hạt châu màu xanh lá cây ở trên trời, phía trên của nhà hát. Tôi ngộ ra rằng chúng tôi nên đến nhà hát trước buổi diễn và phát chính niệm.

Trên đường tới Connecticut, tôi đã nhìn thấy tuyết và cả Pháp Luân nữa. Ở phía trên của nhà hát, tôi nhìn thấy họ của người đồng tu cùng đi xem buổi biểu diễn với tôi cùng với một Pháp Luân. Ngay lập tức, tôi đã gọi điện cho đồng tu này và nói: “Nhiệm vụ ngày mai của chúng ta là thanh lý hết thảy những tà ác đang cản trở chúng sinh đến buổi diễn. Chúng ta phải bảo vệ và giúp họ đến được nhà hát và xem biểu diễn.”

Tôi cũng nói rằng tôi chỉ có thể tiêu diệt được những nhân tố tà ác từ không gian mà tôi phụ trách mà không thể làm được điều đó ở không gian của những người khác. Cuối cùng, chúng tôi thống nhất phát chính niệm liên tục tại mỗi khung giờ trong ngày để loại bỏ yếu tố thời tiết vào ngày hôm sau.

Sư phụ gánh chịu cự đại cho chúng sinh

Khi tôi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, dự báo thời tiết vẫn không thay đổi. Vì thế, tôi quyết định đả tọa phát chính niệm thanh lý can nhiễu về thời tiết.

Thông qua thiên mục, tôi nhìn thấy cảnh tượng Sư phụ bị bao vây bởi một ngọn lửa lớn. Tôi rất buồn khi nhìn thấy Sư phụ phải gánh chịu [nghiệp lực] cho chúng tôi. Một tuần trước đó, tôi nhìn thấy Sư phụ bị thương bởi “bom hạt nhân” của tà ác. Dù Sư phụ đã khoá lại khung cảnh này bằng một vật chất màu trắng, nhưng tôi vẫn thấy Ngài đang chảy máu. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy vết thương đáng sợ của Sư phụ. Sau khi tôi xuất định, dự báo thời tiết đã tốt lên, dự kiến sẽ chỉ có tuyết nhẹ từ lúc 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Tôi đã bật khóc khi biết rằng Sư phụ đã chịu bị thiêu để chúng sinh có thể đến xem buổi biểu diễn Shen Yun. Tôi cũng biết những gì mình nhìn thấy chỉ là một góc của tảng băng.

Chúng tôi bắt đầu khởi hành đến Connecticut lúc 10 giờ sáng. Trên đường đi, chúng tôi không gặp tuyết hay mưa mặc dù dự báo có tuyết ở New York. Khi đến Connecticut, thời tiết thậm chí còn tốt hơn. Cho đến khi buổi diễn kết thúc vào lúc 4 giờ 30 chiều, trời vẫn còn nắng. Sau khi chúng tôi quay lại New York vào lúc 6 giờ tối, thì trời bắt đầu có mưa phùn.

Sư phụ loại bỏ mọi can nhiễu

Buổi diễn đã thành công tốt đẹp, và nhà hát đầy chật khán giả. Tôi rất mừng cho chúng sinh. Họ không biết rằng Sư phụ đã chịu đựng như thế nào để cứu họ. Trong tâm, tôi thầm cảm tạ sự từ bi vô lượng của Sư tôn. Tôi cũng cảm thấy thật hổ thẹn vì đã không làm tốt những gì Sư tôn giao phó.

Đến 10 giờ tối ngày 24 tháng 3 năm 2017, tôi nhận được một tin nhắn từ một đồng tu. Thành phố Mexico bị mất điện một giờ trước khi buổi biểu diễn Shen Yun bắt đầu. Ngay lập tức, tôi đã phát chính niệm. Tôi biết Sư phụ sẽ không cho phép cựu thế lực phạm tội ác. Tôi cũng tin rằng mọi can nhiễu sẽ bị thanh trừ sớm. Ngay sau đó, tôi nhận được một tin nhắn rằng thành phố đã có điện trở lại.

Mặc dù tôi chỉ nhìn được một vài điều, nhưng mỗi lần nhìn thấy Sư phụ chịu đựng cho chúng sinh, trong tâm tôi rất chấn động. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có thể đi theo Sư phụ cứu độ chúng sinh. Tôi không biết mình có thể tiếp tục làm việc này trong bao lâu. Tôi thậm chí còn không dám nghĩ đến điều đó. Những việc tôi đã làm không bao giờ là đủ để xứng đáng với sự từ bi của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/18/天目所见师父的巨大承受-349564.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/22/164744.html

Đăng ngày 26-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share