Bài do học viên Tâm Tuệ từ Tứ Xuyên, Trung Quốc kể lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 18-7-2017] Qua nhiều năm rồi, tôi vẫn đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân. Càng giảng chân tướng cho mọi người, tôi càng cảm thấy cứu những người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa dối là trọng trách của bản thân mình.

“Tôi đã tìm chị trong nửa năm qua”

Một ngày tháng 7 năm 2016, tôi đến một siêu thị lớn. Vừa mới bước vào siêu thị, một phụ nữ lớn tuổi xuất hiện với vẻ mặt rất vui vẻ. Bà chạy về phía tôi và nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi. Bà nói rằng bà đã chờ để gặp được tôi ở siêu thị này đã hơn sáu tháng nay rồi. Tôi rất bất ngờ vì tôi không biết bà.

Bà nói: “Chị không nhớ tôi sao, tháng 5 năm ngoái chị đã nói với vợ chồng tôi về Pháp Luân Đại Pháp và giúp chúng tôi thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chị bảo chúng tôi niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo và tặng chúng tôi những chiếc bùa hộ mệnh.”

Bà tiếp tục: “Sau khi nói chuyện với chị, về nhà chúng tôi đã thường xuyên niệm hai câu đó. Sức khỏe của tôi dần được cải thiện. Tôi từng mắc nhiều bệnh tật và rất yếu. Bây giờ tôi khỏe mạnh và có thể đi bộ dễ dàng. Cảm ơn chị.”

Tôi nói: “Bà hãy cảm tạ Sư phụ tôi, không cần phải cảm ơn tôi đâu!”

Bà làm thế tay hợp thập trước ngực và nói: “Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp.”

Bà tiếp tục giải thích tại sao bà lại tìm tôi. Bà nói con trai và con gái bà làm việc ở Bắc Kinh và năm ngoái chúng về nhà vào dịp Tết Nguyên đán. Họ biết cha mẹ mình đã khỏi bệnh sau khi có bùa hộ mệnh Pháp Luân Công, vì vậy họ cũng muốn có một vài cái. Cặp vợ chồng già đã đưa những chiếc bùa hộ mệnh cho các con của mình. Tuy nhiên họ cảm thấy không an tâm khi không có bùa hộ mệnh, vì vậy họ thường đến siêu thị này để tìm tôi.

Bà ấy đã mừng đến rơi nước mắt và nói: “Sau sáu tháng, cuối cùng tôi đã tìm được chị!”

Tôi đã đưa cho bà một vài chiếc bùa hộ mệnh, một số đĩa DVD cùng các cuốn tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Bà ấy đã rất vui và xem tôi như một người bạn tốt. Sau đó bà ấy thường xuyên gặp tôi để lấy các tài liệu chân tướng.

Cảnh sát minh bạch chân tướng Đại Pháp

Một ngày tháng 7 năm 2015, một vài nhân viên An ninh Nội địa đến nhà tôi. Lúc đó, tôi đang học Pháp. Tôi bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại và nói chuyện với họ.

Họ hỏi có phải tôi đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân không và tôi đã trả lời là có. Họ hỏi ai đã viết đơn kiện. Tôi nói rằng chính tôi đã viết. Họ không tin tôi có thể làm được, vì tôi chỉ có trình độ học vấn tiểu học. Tôi nói rằng mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, vì vậy tôi có thể viết được.

Họ hỏi tôi tại sao kiện Giang Trạch Dân. Tôi nói rằng ông ta bức hại Pháp Luân Công và những người tốt. Trong hơn hai giờ đồng hồ, tôi đã giảng chân tướng cho những nhân viên cảnh sát đó, giải thích cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, nói về vụ “tự thiêu giả tại Thiên An Môn”, việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và thiên lý “thiện ác hữu báo”.

Một vài lần, họ yêu cầu được vào phòng nhưng tôi từ chối mở cửa. Tôi bảo họ rằng các sách Đại Pháp và Pháp tượng của Sư phụ ở trong phòng và để ngăn họ phạm tội đối với Đại Pháp nên tôi sẽ không bao giờ mở cửa. Họ quyết định không cần xem trong phòng nữa. Sau khi nghe chân tướng, thái độ của họ đã hoàn toàn thay đổi và chúng tôi giống như những người bạn tốt!

Đêm hôm đó tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi đang bán thứ gì đó trong một cái quán. Các nhân viên cảnh sát này mua một số thứ và quên lấy lại tiền thừa, tôi gọi họ quay lại để trả. Họ bước đi và nói rằng không cần thiết. Sau khi tỉnh dậy, tôi hiểu ra rằng những nhân viên cảnh sát đó sẽ không quay lại chỗ tôi nữa vì họ đã thực sự minh bạch chân tướng. Thực sự thì kể từ đó, những nhân viên cảnh sát đó không đến nhà tôi nữa.

Trưởng đồn cảnh sát

Một buổi tối thứ Bảy, trên đường về nhà, tôi tình cờ gặp vợ chồng một vị trưởng đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát của anh ta nổi tiếng vì bức hại các học viên trong khu vực một cách tà ác nhất. Khi tôi đang đi xuống một ngọn đồi, vợ anh ta ngạc nhiên khi thấy dáng vẻ khỏe mạnh của tôi và hỏi tôi có phải đã đi bộ trên những ngọn đồi mỗi ngày để có sức khỏe tốt không.

Tôi trả lời: “Tôi có sức khỏe tốt là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng trước đây sức khỏe của tôi không tốt. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi tất cả bệnh tật. Trong 10 năm qua, tôi không phải dùng bất cứ loại thuốc nào và rất khỏe mạnh.”

Tôi bảo họ rằng mình đã 70 tuổi rồi. Họ rất sốc vì nghĩ rằng tôi trông như ở độ tuổi 50.

Tôi tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, là Đại Pháp đức cao. Sư phụ dạy chúng tôi phải chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Chúng tôi liên tục hoàn thiện chính mình, làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’.” (khi bị người khác đánh, sẽ không đánh lại; Khi bị người khác nhục mạ, sẽ không nói lại).

Tôi nói với họ rằng chính quyền của Giang Trạch Dân đã bức hại Pháp Luân Công và dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn. Tôi khuyên vị trưởng đồn cảnh sát không nên bức hại các học viên.

Trong thời gian khoảng nửa giờ đi bộ cùng họ, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp và họ đã chăm chú lắng nghe. Tôi bảo họ hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã đồng ý thoái và nhận một chiếc bùa hộ mệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/18/351215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/29/165209.html

Đăng ngày 22-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share