Bài viết của Yến Tư, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-7-2017] Nhớ lại thời điểm năm 2010, hôm đó tôi đã trò chuyện với ba đồng nghiệp của mình về lời tiên tri của người Maya liên quan đến ngày tận thế vào năm 2012. Một người trong số họ đã hỏi xem tôi có nghĩ rằng thế giới sẽ kết thúc theo lịch mà người Maya đã định hay không. Tôi đã nghĩ về nó và nhớ lại rằng nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã giải thích về chủ đề này.

“Làm Sư truyền Đại Pháp mười năm; số [kiếp vốn] gần như đã định của thế gian nay đã thay đổi rất nhiều: tai họa sao chổi định trong lịch sử đã qua, đại [thế] chiến lần thứ ba đã được miễn, lo lắng năm 1999 thiên địa thành trụ hoại diệt đã [qua] không trở lại, Pháp Chính nhân gian đang đến gần kề. Chúng sinh thế gian sẽ hồi báo ân [huệ] cứu độ của Đại Pháp và đồ đệ Đại Pháp. Thiện tai, thiện tai, thiện thiện tai!” (Phúc của Đại PhápTinh Tấn Yếu Chỉ III)

Bài giảng của Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi và tôi đã nói với họ rằng: “Theo kinh điển của Phật giáo, có một loài hoa tên là Ưu Đàm Bà La. Người ta nói rằng loài hoa này 3.000 năm mới nở hoa một lần và đó là dấu hiệu cho biết Đức Chuyển Luân Thánh Vương đã hạ thế cứu độ chúng sinh.” Tôi nói với họ rằng có hoa Ưu Đàm Bà La nở trong nhà của một học viên Pháp Luân Công là bạn của tôi.

Sau đó tôi nói cho họ nghe về những bài giảng của Sư phụ trong “Phúc của Đại Pháp” và kết luận rằng: “Trời sẽ diệt Trung Công vì nó đã đàn áp Pháp Luân Công. Nhiều người dân Trung Quốc cần thể hiện rõ lập trường và quyết cắt đứt mối liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.“

Một đồng nghiệp của tôi đột nhiên nói: “Tôi muốn thoái!” Người đồng nghiệp khác đang lắng nghe nhưng lúc đó chưa sẵn sàng thoái Đảng, nhưng sau đó cô đã đồng ý thoái.

Một đồng nghiệp khác mới đây đã xin tôi nói cho cô ấy nghe về Pháp Luân Công một lần nữa khi không còn ai ở văn phòng. Cô đã thoái xuất khỏi hai tổ chức của ĐCSTQ và hỏi xin tôi một ít tài liệu chân tướng để đưa cho người nhà. Tôi cũng đã đưa cho cô vài cuốn tài liệu nhỏ và đĩa Thần Vận.

Tôi nhận ra rằng hành vi thiện, ngay thẳng của tôi đã loại bỏ các nhân tố xấu phía sau những người này để họ có thể thoái xuất khỏi ĐCSTQ và có một tương lai tươi sáng.

Mấy năm sau đó, tôi đã giúp cho hơn cả chục đồng nghiệp thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong nhiều tình huống khác nhau. Vài đồng nghiệp của tôi vẫn chưa thoái. Tôi hy vọng rằng họ có thể minh bạch chân tướng và ra khỏi Đảng trước khi quá muộn.

Xuất hiện Hoa Ưu Đàm Ba La

Một ngày vào năm 2015, có một đồng nghiệp đã chỉ lên tường trong phòng làm việc của chúng tôi và nói: “Có phải đây là những bông hoa được mô tả trên trang web không?” Tôi lại gần hơn và phát hiện ra chúng thật sự là hoa Ưu Đàm Bà La. Tôi nhắc anh ấy về chuyện: “Loài hoa này 3.000 năm mới nở một lần khi Đức Chuyển Luân Thánh Vương đến để cứu độ chúng sinh.”

Tôi đã phát hiện ra bốn chỗ nữa có hoa Ưu Đàm Ba La nở trong văn phòng của mình. Tôi nghĩ chúng nở ở đó vì tôi đã nói cho mọi người nghe về hoa Ưu Đàm Ba La và chân tướng về Pháp Luân Công cách đây vài năm.

Sư phụ không ngừng khích lệ chúng ta và cho chúng ta cơ hội để cứu được nhiều người hơn nữa. Đôi lúc khi tôi không chắc làm thế nào để nêu ra chủ đề về Pháp Luân Công, các đồng nghiệp của tôi sẽ đưa chuyện đó ra hay thảo luận các chủ đề liên quan để tôi có thể dễ dàng giảng chân tướng cho họ.

Con cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/22/351034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/29/165208.html

Đăng ngày 16-9-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share