Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-5-2017] Sư phụ giảng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Lời bình, Tinh tấn yếu chỉ III)

Trong vài năm qua, tôi đã thu thập và biên soạn các trường hợp bức hại đồng tu ở địa phương và gửi chúng cho trang Minh Huệ Net.

Thời điểm bắt đầu

Sau khi Sư phụ công bố lời bình trên, các học viên địa phương đã thu thập thông tin về các trường hợp bị bức hại trong khu vực chúng tôi. Khi đó, tôi cũng tham gia một chút vào hạng mục này. Đầu năm 2008, đồng tu điều phối ở địa phương lại một lần nữa thu thập các trường hợp bị bức hại và đề nghị tôi cùng tham gia. Sau đó, vì nhiều nguyên nhân mà nỗ lực này đã không hoàn thành và sớm phải kết thúc.

Năm 2009, người điều phối của chúng tôi tiếp tục tiến hành công việc từ năm 2008 và lại đề nghị tôi giúp. Sau nhiều lần vượt qua các trở ngại, lần này chúng tôi đã hoàn thành việc thống kê. Báo cáo số liệu thống kê ở dạng bảng biểu, và số trường hợp bị bức hại tăng lên khá nhiều so với lần thống kê đầu tiên. Tuy nhiên, bản báo cáo thiếu các thông tin chi tiết trong những trường hợp bị bức hại nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ tử vong và bị tuyên án nặng.

Một số đồng tu không đồng ý báo cáo vụ việc của họ bởi vì họ sợ bị những kẻ bức hại trả thù, dẫn tới việc phá huỷ hoàn cảnh tu luyện ở địa phương, cũng như ảnh hưởng tới việc giảng chân tướng cho người dân. Một đồng tu đã gửi các báo cáo tới Minh Huệ Net mà không có sự chấp thuận hay sự đồng ý của bất kỳ ai.

Năm 2013, để phơi bày tội ác bức hại học viên Pháp Luân Công trong các trại lao động cưỡng bức, người điều phối ở địa phương chúng tôi đã đề nghị những đồng tu từng bị bức hại trong trại lao động cưỡng bức viết về trải nghiệm của họ. Tôi đã viết về trải nghiệm của mình, đồng thời giúp một số đồng tu viết bài của họ. Tuy nhiên, một số đồng tu phản đối nên họ không viết gì cả. Một số đồng tu lại không muốn gửi báo cáo tới Minh Huệ Net vì sợ bị bức hại. Không ai dám giữ các báo cáo đã hoàn tất, cuối cùng người điều phối đành phải huỷ các tài liệu thu thập được.

Các đồng tu đã bỏ nhiều công sức vào việc viết lại trải nghiệm bị bức hại của họ, và những người khác đã nỗ lực giúp đỡ để chỉnh lý bài viết. Nhưng cuối cùng các tài liệu quý giá đó đã không thể giữ lại vì lý do an toàn.

Khi chúng tôi khởi động lại dự án, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn hơn những lần đầu tiên: một số đồng tu không muốn, một số đã qua đời, những người khác đã chuyển đi, và một số không nhớ chi tiết điều đã xảy ra nhiều năm trước.

Nhiệm vụ và trách nhiệm

Mặc dù, tôi đã giúp thu thập các trường hợp bị bức hại và chia sẻ công việc của mình, tôi vẫn nghi ngờ liệu hạng mục này có thật sự hữu dụng. Sau khi học Pháp, tôi nhận ra rằng Sư phụ đặc biệt quan tâm tới sự bức hại mà các học viên phải chịu đựng.

Tôi luôn chú ý tới các đồng tu bị bức hại ở địa phương và lo lắng cho họ. Tôi biết hầu hết các trường hợp. Một đoạn thời gian, tôi thường nghe thấy các từ “nhiệm vụ” và “trách nhiệm” ở bên tai, thậm chí còn nhìn thấy chúng trong đầu, nhưng tôi vẫn không ngộ ra những điểm hóa này của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Từ thời sơ khai mới kiến lập đã thiết lập Ông trở thành cửa sổ [liên kết] cho đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu, cũng như kịp thời báo cáo các tình huống ví như đệ tử Đại Pháp bị bức hại, do đó càng khiến tác dụng của Minh Huệ Net [có vai trò] mang tính quyết định, [Ông] trở thành cái đinh trong mắt của tà ác; cũng khiến tính an toàn của website cần được chú trọng hơn so với các website khác, không thể để tà ác dùi vào sơ hở, vì Ông có thể kịp thời phản ánh tình huống trực tiếp việc đệ tử Đại Pháp bị bức hại; tư liệu không phải là thông qua tay người thứ ba, mà là tư liệu lấy trực tiếp từ tay người thứ nhất [tư liệu nguyên gốc].” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm, Giảng Pháp tại các nơi X)

“Trông chờ cuộc bức hại sớm ngày kết thúc ấy là nguyện ước; mà vạch trần nó, lấy chính niệm đối đãi cuộc bức hại thì ấy là điều đệ tử Đại Pháp nên làm” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])

Tại sao mỗi lần thu thập các trường hợp bị bức hại ở địa phương, tôi luôn được đề nghị tham gia? Tại sao tôi luôn chú ý tới tình huống bị bức hại của các đồng tu địa phương? Thông qua học Pháp, tôi dần hiểu ra rằng việc vạch trần tà ác, phơi bày bức hại có thể là nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi. Giờ tôi nhận ra rằng, thông qua công việc của mình, nhiều người hơn có thể minh bạch chân tướng và ngăn họ tiếp tục phạm tội.

Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã không phạm sai lầm lớn nào trong 17 năm bức hại. Không có lo lắng về cuộc sống cá nhân, tôi có thể tĩnh tâm học Pháp và làm các việc chứng thực Đại Pháp. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn nhiều chấp trước và nhiều việc chưa làm tốt. Trong hạng mục này, tôi không còn có thể dựa dẫm vào người khác nữa. Hai học viên tinh tấn đã từng phối hợp với tôi đã qua đời; một học viên khác thì rời hạng mục. Tôi phải gánh vác trách nhiệm phơi bày cuộc bức hại tại địa phương.

Ba đồng tu bị bắt và bị tống vào các trung tâm tẩy não vào năm 2012 và 2013. Tôi đã báo cáo vụ việc của họ lên Minh Huệ Net. Sau này, tôi có riêng một tài khoản thư điện tử của Minh Huệ Net.

Hai năm gần đây

Tôi đã đọc các báo cáo từ những khu vực khác của Trung Quốc trên Minh Huệ Net, trong đó tổng hợp các trường hợp bị bức hại ở địa phương của họ. Tôi sốt sắng muốn làm giống như vậy. Tôi tìm trên Minh Huệ Net, nhưng không tìm thấy nhiều thông tin về địa phương chúng tôi. Tôi quyết tâm làm từng bước một.

Cùng với những tội ác thu hoạch nội tạng được phơi bày đầu năm 2014, các học viên ở thành phố chúng tôi bắt đầu điều tra các trường hợp tử vong, và xem liệu có trường hợp nào liên quan tới thu hoạch nội tạng không. Tôi là một trong bốn học viên tham gia dự án này.

Chúng tôi đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Chúng tôi lật lại một vài vụ việc mà 10 năm trước chúng tôi không dám điều tra do sợ hãi tà ác và thiếu dũng khí đối mặt với gia đình của các nạn nhân. Mặc dù một số gia đình không chào đón chúng tôi, và từ chối hợp tác với chúng tôi, công việc của chúng tôi vẫn tiến triển và thu thập được nhiều thông tin.

Tôi thiết lập một cơ sở dữ liệu cho tất cả các vụ việc và sử dụng một ổ cứng có mật mã bảo vệ để lưu trữ chúng. Sau khi biên tập và chỉnh lý chúng, tôi đã gửi thành công ba báo cáo tóm tắt tới Minh Huệ Net – một báo cáo về các trường hợp tử vong, một về các học viên bị tuyên án tù, và một về các học viên bị tuyên án ở trại lao động.

Trong thời gian đó, trên các chương trình TV ở địa phương liên tục xuất hiện dòng phụ đề yêu cầu những người dân đã lắp đặt chảo vệ tinh Tân Đường Nhân phải tự tháo dỡ. Tôi đã viết một bài báo phơi bày sự việc này và gửi cho Minh Huệ Net. Sau đó, giám đốc đài truyền hình địa phương đột nhiên qua đời, các thông điệp đe dọa nhanh chóng biến mất sau đó.

Màn hình TV ở một số ngân hàng trong khu vực của chúng tôi đã phát các thông điệp yêu cầu người dân không được sử dụng tiền có chữ Pháp Luân Đại Pháp trên đó. Đồng tu điều phối đã nhờ tôi viết một lá thư khuyến thiện để giảng chân tướng cho họ, nói cho họ biết về nguyên lý thiện ác hữu báo, và nêu ra một số ví dụ về việc bức hại Đại Pháp đã bị quả báo như thế nào. Lá thư đã được đăng trên Minh Huệ Net, và các học viên địa phương đã phân phát lá thư cho các quan chức và nhân viên ngân hàng. Có một đồng tu còn đưa tận tay lá thư cho một chủ tịch ngân hàng. Sau này, tất cả các ngân hàng đều lần lượt dỡ bỏ dòng thông điệp đó trên màn hình TV của họ.

Thể ngộ của tôi

Thông qua học Pháp và ngộ được pháp lý, tôi đã hiểu ra rằng phơi bày bức hại chính là việc Sư phụ bảo chúng tôi làm, là việc cần phải làm. Do đó, khi bắt tay vào thực hiện hạng mục, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ.

Tôi nhận ra rằng những người chúng tôi trong hạng mục cần duy trì chính niệm mạnh, không sợ bị bức hại, thậm chí không nghĩ về nó một chút nào. Chúng tôi cần phủ định và giải thể toàn bộ bức hại do cựu thế lực an bài.

Tôi cần duy trì sự nhiệt tình và kiên nhẫn. Tôi đã thực tâm đối xử với các đồng tu bị bức hại và gia đình của họ như là gia đình của mình. Sự việc của họ cũng là sự việc của tôi. Do vậy, trong quá trình thu thập thông tin, tôi đã làm việc rất chăm chú. Tôi đã hỏi những câu hỏi chi tiết, lắng nghe họ một cách kiên nhẫn, và cân nhắc tới mọi khía cạnh trước khi tôi biên tập và gửi báo cáo tới Minh Huệ Net. Trong các ngày lễ, tôi và đồng tu điều phối thường mua quà tới thăm gia đình của các đồng tu đã bị bức hại tới chết, hoặc bị tuyên án phi pháp, để bày tỏ sự quan tâm và tình cảm ấm áp dành cho họ.

Tôi đã tu xuất được tâm từ bi. Trong khi phơi bày cuộc bức hại tà ác, tôi không mang theo tâm oán hận với những kẻ bức hại. Tôi đối xử với họ như những chúng sinh cần được cứu, chính là điều mà Sư phụ yêu cầu. Mục đích của việc chúng tôi làm là để ngăn họ tiếp tục cuộc bức hại. Cùng với nỗ lực của các đồng tu trong việc giảng chân tướng và phát chính niệm, các nhân tố tà ác càng ngày càng ít đi, chúng sinh minh bạch chân tướng không còn muốn tham gia vào cuộc bức hại nữa.

Nhóm của chúng tôi làm việc ít gây chú ý và ghi nhớ tu khẩu vì sự an toàn của các học viên khác. Công việc chúng tôi làm chỉ được các học viên liên quan biết. Đó cũng là khảo nghiệm về sự cô độc. Khi biên soạn các vụ việc, tôi thường làm việc trước máy tính cả ngày và hiếm khi đi ra ngoài.

Có nhiều đồng tu đã đóng góp vào việc phơi bày cuộc bức hại ở địa phương của chúng tôi. Một số họ đã làm nhiều việc trước khi tôi bắt đầu hạng mục. Nhiều đồng tu cũng đã giúp tôi trong quá trình làm việc. Tại đây, tôi xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của các đồng tu!

Mỗi khi thấy Minh Huệ Net đăng các bài viết phơi bày bức hại mà tôi gửi tới, trong đó đề tác giả là “Phóng viên báo Minh Huệ”, tôi vô cùng cảm động. Đây không chỉ là một danh hiệu dễ nghe, mà còn là nhiệm vụ và trách nhiệm phải được hoàn thành. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đã không tu luyện tốt và để lãng phí nhiều thời gian. Tôi sẽ làm tốt hơn trong tương lai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/26/348726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/13/164637.html

Đăng ngày: 26-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share