Bài viết của Châu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 9-8-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã giới thiệu môn tu luyện truyền thống này của Trung Quốc và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong một sự kiện tại Quảng trường Nhân Quyền ở Paris vào ngày 6 tháng 8 năm 2017. Nhiều du khách đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và lên án tội ác của ĐCSTQ khi thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm còn sống, phần lớn là các học viên Pháp Luân Công. Từng lượt, từng lượt người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

9283d6e31bf15454d0e5cc274daf4104.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Quảng trường Nhân Quyền ở Paris

53300901d87a566ab36ff3db4bf124f0.jpg

Khách tham quan tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Với nhiều du khách, đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Công và đã lên tiếng phản đối cuộc bức hại.

Monar Niang, giám đốc kinh doanh, trả lời phóng viên: “Dẫu là tín ngưỡng hay chính sách đi nữa thì cũng phải tôn trọng nhân quyền. Đó là biện pháp bảo vệ căn bản cho lối sống của chúng ta.”

Pierre André, một nhà tâm thần học, nói với một học viên Pháp Luân Công: “Tôi có biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng rồi. Thật kinh khủng! Chúng ta phải chống lại nó. Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời! Chúc mừng bạn đã làm một việc có ý nghĩa thế này để nâng cao nhận thức cho mọi người!”

Aznag, một chuyên gia bất động sản đã ký bản kiến nghị phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cho biết: “Tôi không biết trên đời này lại có chuyện thu hoạch nội tạng của những người sống, mà lại do chính quyền cộng sản kiểm soát! Không thể chấp nhận và dung thứ cho tội ác này! Tôi cực lực phản đối!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/9/352302.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/11/164989.html

Đăng ngày 15-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share