Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 7-8-2017] Gần đây, người dân thị trấn Worms, thuộc Tây Đức, đã có cơ hội biết nhiều hơn về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần ôn hòa, và cuộc bức hại mà pháp môn này đang phải đối mặt tại Trung Quốc. Vào ngày 8 tháng 7, các học viên từ các vùng lân cận đã dựng một quầy thông tin tại một điểm trung tâm ở khu đi bộ đông người.

Dưới đây là một số trải nghiệm và cảm tưởng của người viết bài:

Trước khi quầy thông tin được dựng hoàn chỉnh, một người đàn ông trung niên đến nói rằng ông muốn ký vào bản thỉnh nguyện bởi ông khâm phục những người đã tận tâm hành động vì mục đích chính nghĩa. Ông cũng đề cập rằng ông sẽ nghiên cứu thêm trên mạng Internet và muốn chia sẻ thông tin về nạn thu hoạch tạng tại Trung Quốc trên trang Facebook của mình.

Nhiều khách qua đường đã ký vào bản thỉnh nguyện và mong các học viên đạt được nhiều thành công trong nỗ lực nhằm phản đối cuộc bức hại. Một quý ông nói: “Thật tốt là các bạn đã hành động. Ai cũng cần ủng hộ điều này.”

32d55a9550b25a90b353984d82c74b8d.jpg

4b8aa0ee7c1dee4da113d4e44b9cd5b8.jpg

Nhiều người biếtđến cuộc bức hại đã nhân cơ hội này ký vào bản thỉnh nguyệnphản đối nạn giết người để lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn

Một phụ nữ đứng trước quầy thông tin khá lâu, sau đó, bà cùng con gái lại gần và nói với các học viên rằng bà thấy ghê rợn khi biết đến nạn thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc nhắm vào học viên Pháp Luân Công còn sống. Cả hai mẹ con bà đều ký vào bản thỉnh nguyện.

Một phụ nữ khác nói với một học viên rằng con trai bà có bạn gái là người Trung Quốc nên bà biết những gì đang xảy ra tại quốc gia này, kể cả việc mọi người bị tra tấn và ngược đãi như thế nào. Bà kể có lần đến triển lãm cơ thể người của Gunther von Hagens và được cho biết các cơ thể đó là được hiến. Khi bà biết rằng chúng hầu hết là từ Trung Quốc và có vẻ như không phải là được hiến tặng, bà đã rất kinh hoàng và thốt lên: “Tôi mà biết trước điều này, tôi đã chẳng bao giờ đến triển lãm này”. Bà ký vào bản thỉnh nguyện và muốn thông báo cho cậu con trai và bạn gái cậu ấy về tội ác thu hoạch tạng này.

Một quý ông cao tuổi tới quầy thông tin, ký vào bản thỉnh nguyện và muốn biết ông có thể học Pháp Luân Công ở đâu. Một học viên đã ghi lại thông tin liên lạc của ông và hẹn sẽ liên lạc lại với ông. Ông cũng lấy một cuốn tài liệu Minh Huệ vì ông đã cho đi cuốn mà ông lấy vào dịp năm ngoái.

Rất nhiều người khác cũng quan tâm đến việc học Pháp Luân Công và để lại thông tin liên lạc của họ.

Một cặp vợ chồng đã ký vào bản thỉnh nguyện và nhận tờ rơi vì muốn đưa chúng cho con trai họ. Một gia đình bốn thành viên cũng ký tên. Một thiếu niên đi tới quầy thông tin, ký vào bản thỉnh nguyện và lấy tài liệu về cho cha mẹ cậu ấy. Một số người trẻ tuổi đã ký mà không chút do dự.

Trước khi các hoạt động diễn ra, học viên đã thông báo trước cho các phương tiện thông tin đại chúng tại những thành phố họ sẽ đến để thu hút nhiều người tới quầy thông tin hơn. Một phụ nữ nói rằng khi nghe nói đến hoạt động Đại Pháp, cô lập tức quyết định ghé qua.

Một phụ nữ người Trung Quốc đi cùng với người bạn Đức và lấy tất cả tài liệu thông tin tiếng Trung tại quầy. Tuy nhiên cả hai không muốn ký vào bản thỉnh nguyện vì e sợ các nhà chức trách Trung Quốc gây bất lợi cho họ. Tuy nhiên, cả hai đều cảm ơn các học viên vì nỗ lực của mọi người.

Một phụ nữ đã đến quầy thông tin, lộ rõ vẻ giận dữ và nói rằng thật đáng kinh hoàng khi con người bị giết để lấy tạng. Bà nói: “Hiến tạng thì cũng được thôi, nhưng theo cách này thì không được. Điều đó khiến tôi vô cùng phẫn nộ!”

Vào cuối buổi chiều, phóng viên của một tờ báo tại Worms đã đến và phỏng vấn nhóm học viên. Anh cho biết cấp trên của anh đã cử anh tới đây, muốn anh tìm hiểu thêm về tội ác thu hoạch tạng tàn bạo đang diễn ra tại Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/7/164938.html

Đăng ngày: 12-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share