Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở New York

[MINH HUỆ 3-8-2017] Gian hàng của Pháp Luân Công là một gian hàng rất độc đáo trong số hơn 50 gian hàng tại Lễ hội Astor Place, một sự kiện cộng đồng được tổ chức tại quận SOHO của Manhattan vào ngày 29 tháng 7.

Các học viên đã chia sẻ những trải nghiệm của họ về môn tu luyện tinh thần, giúp đề cao tâm tính trong khi tiếng nhạc luyện công vang lên du dương từ phía sau.

a269b3f669d18cb8ce87c5113d16d819.jpg

Khách bộ hành tìm hiểu thêm các thông tin về Pháp Luân Công

878a66ac9dc440c9b94243ce362af49c.jpg

289a6687be668a95fd4a582a4f38b156.jpg

eb8cba9f31bfa6d5d1600964b17dff4b.jpg

Pháp Luân Công cuốn hút cả người trẻ lẫn người già

Một người phụ nữ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy các học viên tĩnh lặng luyện công ngay tại khu phố chợ ồn ào náo nhiệt và muốn tìm hiểu thêm về pháp môn tu luyện này.

Một cô gái trẻ rất đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và quan tâm tới huyền năng trị bệnh của Pháp Luân Công. “Nếu mỗi người chúng ta đều có thể thay đổi mình một chút, thì nó sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn cho toàn xã hội.”

Một giáo viên trung học nói: “Trong lớp học, tôi thường nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc cho học sinh của mình.” Từ lâu, anh đã biết tới Pháp Luân Công thông qua các sự kiện tương tự.

Một phụ nữ ký tên thỉnh nguyện kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ giúp đỡ nhằm chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã hỏi: “Vì sao chính quyền Trung Quốc lại muốn đàn áp Pháp Luân Công? Mọi người đều có quyền được thiền định.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/3/352020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/6/164934.html

Đăng ngày 12-8-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share