Bài biết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ: 08-05-2017]

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tôi có trách nhiệm phải giữ mình theo các nguyên lý của Pháp. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn bị can nhiễu bởi cựu thế lực cũng như các nhân tâm của mình. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng đột phá khỏi những trở ngại này và trở thành một học viên ngày càng tinh tấn và kiên định.

Tâm hiển thị

Tu luyện bản thân chính là quá trình tu bỏ các tâm chấp trước. Đối với tôi, một trong những tâm chấp trước đó là tâm hiển thị. Tôi không nhận ra rằng mình có tâm chấp trước này trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng giờ đây tôi biết rằng mình cần phải thực sự tiêu trừ nó.

Tôi cần phải hướng nội để tìm ra căn nguyên của tâm hiển thị. Khi tôi nhận ra rằng Sư phụ đã ban cho tôi mọi thứ, có gì để tôi hiển thị đây? Khi chúng ta ôm giữ các chủng tâm chấp trước, chúng ta đã không tôn kính Sư phụ.

Tật đố là căn nguyên của mọi điều ác

Cựu Chủ tịch Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Đại Pháp vì lòng đố kỵ. Khoảng 80 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999. Số lượng người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp còn nhiều hơn cả số lượng đảng viên của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.”
(“Cảnh giới” trích Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi cần phải biết cân nhắc nhiều hơn đến người khác để có thể buông bỏ tâm ích kỷ. Tôi cần phải trở nên thiện lương và cởi mở hơn.

Nếu tôi không thể buông bỏ tâm tật đố, tôi không thể đạt được một tâm thái thanh tịnh và từ bi. Đây là một trở ngại rất lớn mà đã ngăn cản tôi đề cao trong tu luyện.

Khi chúng ta đến gần hơn với chân ngã, chúng ta sẽ đạt được trạng thái từ bi và đồng hoá với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Bị can nhiễu bởi cựu thế lực và quan niệm người thường

Thỉng thoảng tôi nói mà không hề suy nghĩ hay giọng điệu của tôi quá đanh thép mà thiếu đi sự từ bi. Đôi khi tâm hiển thị của tôi nổi lên và thậm chí còn có cả chút tật đố. Tôi đã từng nghĩ rằng mình tốt hơn người khác hay tôi tu luyện tốt hơn những người khác. Tuy nhiên, sau này tôi đã hối tiếc rất nhiều về cách hành xử như vậy.

Nếu tôi không hướng nội và chính lại mỗi hành vi và ý niệm, cựu thế lực sẽ có cớ để can nhiễu tôi.

Chúng ta đã hình thành các quan niệm người thường từ khi chúng ta trưởng thành và đạt được những trải nghiệm khác nhau trong đời. Nếu chúng ta không học Pháp tốt, những quan niệm này sẽ trở thành những trở ngại can nhiễu đến chúng ta.

Khi tôi nói điều gì đó mà không suy nghĩ, nó thiếu đi sự nhân từ và đó không phải là chân ngã của tôi. Tôi cần phải học Pháp nhiều hơn và thật sự buông bỏ những tâm chấp trước này, chỉ khi đó tôi mới có thể đạt đến trạng thái tu luyện mà Sư phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/8/]]去执着心的根-347273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/16/164670.html

Đăng ngày 5-8-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share