Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2017] Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài 18 năm. Vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại, và hàng ngàn học viên bị tra tấn cho đến chết. Mặc dù cuộc bức hại có ảnh hưởng tiêu cựu đến gia đình của các học viên, nhưng nhiều gia đình vẫn tiếp tục ủng hộ người nhà của họ.

Bà An – một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi đều bị tống giam ở một trại lao động cưỡng bức vào năm 2000. Chúng tôi rất nhớ gia đình của mình, nhưng bà An còn có thêm một mối lo lắng.

Bà An và chồng của bà, ông Trần, trước đây đều đã từng ly hôn. Vài tháng sau khi họ kết hôn, bà đã bị bắt giữ. Con gái riêng của bà phải sống cùng ông Trần và hai con trai riêng của ông mà bà cũng không biết rõ. Bà cảm thấy rất bất an. Nhưng sau đó, chúng tôi đều nhanh chóng nhận ra rằng mối lo lắng của bà là không cần thiết.

Một năm sau, chúng tôi được trả tự do. Bà An là một giáo viên tiểu học, nhưng hợp đồng lao động của bà đã bị hủy chỉ vì bà đã từ chối từ bỏ đức tin của mình vào Đại Pháp. Để duy trì cuộc sống, bà và chồng đã phải bán đậu phụ trên phố. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn nhưng họ vẫn sống hạnh phúc. Ông Trần giãi bày: “Tôi không tin người tốt sẽ bị bức hại như thế này mãi.”

Để tránh bị bức hại thêm nữa, bà An đã phải chuyển chỗ ở liên tục. Vì vậy, ông Trần đã gửi hai con trai đến nhà ông bà nội của chúng để ông có thể chuyển chỗ ở cùng bà và bảo vệ bà trong suốt những năm tháng bị bức hại. Cho dù cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng ông không bao giờ phàn nàn.

Khi chúng tôi gặp lại nhau, tất cả những gì mà ông bà chia sẻ với tôi đều là chuyện vui. Mẹ chồng của bà An đã thay đổi thái độ đối với Đại Pháp sau khi bà minh bạch chân tướng về cuộc bức hại. Con trai lớn của ông bà đã lập gia đình và có con; còn con gái đã tìm được một công việc ở một bệnh viện sau khi cháu tốt nghiệp đại học, và cũng đã kết hôn.

Bà An cùng với một số đồng tu khác đã mở một trường học. Họ nguyên đều là giáo viên bị mất việc vì đã từ chối yêu cầu từ bỏ tu luyện Đại Pháp của chính quyền địa phương. Tôi đã đến thăm trường học của họ và thấy rằng họ thậm chí còn cung cấp cơm ăn và chỗ ở cho những học sinh ở xa nhà.

Ông Trần quản lý một trang trại ở gần đó và cung cấp thực phẩm cho nhà ăn của trường, vì vậy, học sinh của trường được ăn thịt lợn, thịt gà, và thực phẩm sạch.

Tôi cũng đã đến thăm ngôi nhà mới của họ. Phòng khách chính là phòng học với một chiếc bảng đen và nhiều dãy bàn học, các phòng ngủ trở thành ký túc xá của học sinh, và phòng ăn cũng chính là nhà ăn của trường. Họ thuê một căn bếp để nấu ăn cho các cháu. Lúc tôi đến chơi, một số học sinh đang làm bài tập về nhà, còn ông Trần đang bận nấu cơm cho các cháu.

Bà An chia sẻ với tôi rằng bà đã giảng chân tướng cho mọi người xung quanh về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Ông Trần cũng đã hy sinh rất nhiều cho bà và chăm sóc con gái bà rất tốt.

Đến giờ ăn trưa, chúng tôi cùng ngồi ăn ở nhà ăn. Nhìn những đĩa thức ăn và bát canh trên bàn, tôi thấy rất mừng cho gia đình của ông bà.

Tôi đã khen ngợi sự hy sinh của ông Trần. Ông đáp lại: “Tôi có nhiều bạn bè tu luyện bên Phật giáo và một số pháp môn khác, trong đó có Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi không tu luyện, nhưng tôi vẫn chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi có thể nhẫn nại khi gặp khó khăn, khi thân thể không thoải mái, tôi cũng có thể chịu đựng và vượt qua mà không phải dùng một viên thuốc nào. Tôi biết rằng một ngày nào đó cuộc bức hại này sẽ kết thúc, những kẻ bức hại sẽ phải chịu quả báo, và người tốt sẽ được nhận phúc báo. Chỉ cần chúng ta làm đúng theo lương tâm của mình, chúng ta sẽ không có gì phải sợ hãi.”

Tôi rất biết ơn những người như ông Trần, những người có thể chịu đựng mọi khó khăn gian khổ để ủng hộ người thân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ vẫn chăm sóc tốt cho gia đình và kiên nhẫn chờ đợi đến lúc cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kết thúc mà không hề phàn nàn hay sợ hãi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/27/348762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/11/164216.html

Đăng ngày 20-7-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share