[MINH HUỆ 30-6-2017] Vào ngày Chủ nhật, các học viên Pháp Luân Công ở một số nước châu Âu đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít tinh ở Cologne, Đức, để nói cho người dân địa phương và du khách biết về môn tu luyện tự thân cổ xưa Trung Quốc này và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc.

9a5e90bfeeaaf42046d40650aa3d8c00.jpg

Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo của Pháp Luân Công biểu diễn trước Nhà thờ Cologne trước cuộc diễu hành.

bf45a4ee377ee432e17d4e53d0dd6154.jpg

Đoàn diễu hành bắt đầu tại Nhà thờ Cologne.

7eea5ff17d0b028894b986d2303c8562.jpg

Đại diễu hành

6c3487b3665de4dcf98e6795a6c96b2a.jpg

Biểu diễn các bài công pháp trước nhà thờ.

d5897664333f983246d34204ea22d357.jpg

Tưởng nhớ những người bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện định kỳ trước điểm du lịch nổi tiếng này, Nhà thờ Cologne trong hơn một thập kỷ qua. Nhiều du khách, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc, đã trò chuyện với họ và đã thay đổi quan điểm của họ về Pháp Luân Công.

Một số học viên đã phát biểu tại cuộc mít tinh sau cuộc diễu hành.

50beb6c70fcf4222950ed3d86d79f363.jpg

Cô Lưu Tăng, một thành viên của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo, kể về việc bị tra tấn ở Trung Quốc.

Trước khi cô Lưu Tăng chuyển tới Đức cách đây 10 năm, cô đã bị giam trong trại lao động nữ ở Bắc Kinh trong 16 tháng. Cô bị buộc phải lao động nặng 16 giờ một ngày và bị đánh đập tàn nhẫn.

89d34b7001ccfc71f207e9f94f333f24.jpg

Ông Edgar Schmitz đã rất đau lòng vì những gì các học viên đã trải qua.

Ông Edgar Schmitz, một quan chức chính phủ Đức, đã lắng nghe các bài phát biểu. Ông quan ngại sâu sắc về những vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ông nói: “Chúng tôi sống ở một đất nước tự do, nơi quyền lợi của chúng tôi được bảo vệ. Là một người lớn lên ở Đức, tôi thấy thực sự sốc với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản”.

“Việc này thực sự có ý nghĩa vì ngày càng có nhiều người Trung Quốc có can đảm để lên tiếng. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của người Trung Quốc. Cuộc bức hại liên quan đến tất cả mọi người”, ông nói thêm. “Tôi cảm thấy rằng tôi cũng cần phải làm điều gì đó. Tôi phải nói với đứa con 20 tuổi của tôi về điều này”.

7c68070ccecd1d0ae6310bf365940727.jpg

Cô Barbara Rundna-Kaminska đã khóc vì các học viên.

Cô Barbara Rundna-Kaminska, một giáo viên tiếng Đức, chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại. Cô đã bị sốc trước các bài phát biểu. Cô đã khóc khi cùng chồng ký tên thỉnh nguyện lên án nạn thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn, một trong những hình thức bức hại tồi tệ nhất ở Trung Quốc.

d37b46d5dc1130624a58cfe05b3ec86d.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các tấm biểu ngữ của các học viên.

Nhiều nhóm du khách Trung Quốc đã đi ngang qua sự kiện. Nhiều người trong số họ đã chụp ảnh những gì họ không thể nhìn thấy ở Trung Quốc. Một số sinh viên Trung Quốc đã quan tâm tìm hiểu môn tu luyện này, và đã lấy các tài liệu và các cuốn sách mỏng của Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/30/350442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/1/164490.html

Đăng ngày 6-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share