Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Đài Bắc, Đài Loan.

[MINH HUỆ 22-04-2017] Ông Trần Chánh Khôn là người làm nghề kinh doanh xuất nhập khẩu quần áo và thực phẩm. Ông thường xuyên phải đi bệnh viện cấp cứu vì có vấn đề về tim mạch.

Từ năm 30 tuổi, ông thường bị triệu chứng khó thở và tắc nghẽn vùng ngực. Người nhà thường xuyên đưa ông đến phòng cấp cứu mỗi khi ông bắt đầu cảm thấy nghẹt thở và nhịp tim không ổn định. Tuy nhiên, các bác sỹ không thể tim ra nguyên nhân căn bệnh của ông.

Một lần, ông được khuyên đi gặp một chuyên gia tim mạch ở Đài Bắc. Sau khi tiến hành một loạt các xét nghiệm kiểm tra, bác sỹ chuyên khoa tim mạch nói với ông Trần rằng trái tim của ông vẫn khỏe mạnh và khuyên ông đi gặp bác sỹ chuyên khoa tâm thần.

Ông Trần cảm thấy bị xúc phạm nên ông đã quyết định không đi gặp bác sỹ nữa.

Tuyệt vọng và lo lắng, ông đã đi tìm kiếm câu trả lời ở Phật Giáo, Đạo Giáo, và tất cả các môn khí công, nhưng tất cả đều không đem lại kết quả.

920f90a331d221aa4baf5ac6fc300549.jpg

Ông Trần Chánh Khôn và vợ, bà Lưu Mai.

a62e914342f3b97f1b03bdf6a41ebc3d.jpg

Ông Trần Chánh Khôn và bà Lưu Mai đang tập bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Tháng 4 năm 2001, ông Trần và vợ ông, bà Lưu Mai, đi thăm một người bạn ở quê nhà mà đã gần một năm ông không gặp. Ông Trần hết sức ngạc nhiên khi thấy bạn ông trông rất hồng hào khỏe mạnh. Bạn ông giải thích: “Tôi đang tu luyện Pháp Luân Công”. Sau đó ông kể cho ông Trần và vợ ông nghe về pháp môn và đưa cho họ một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Ông Trần đọc hết toàn bộ cuốn sách chỉ trong vài ngày và tìm được một điểm luyện công ở gần nhà. Ông nói với vợ: “Pháp môn này có năm bài công pháp. Tôi sẽ đi tìm hiểu thêm về nó. Nếu nó tốt thì chúng ta cùng tu luyện.”

Sáng sớm hôm sau, ông Trần đến điểm luyện công và xem các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể. Ông đã nói chuyện với họ và quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, các học viên đã tổ chức một khóa học chín ngày miễn phí cho vợ chồng ông Trần và một số người khác.

Ông Trần nhớ lại: “Chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 16 tháng 4 năm 2001. Kể từ đó, chúng tôi luyện công hàng ngày, và cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện. Pháp Luân Công thật sự tốt! Từ cuối tháng 5 năm 2001, chúng tôi đã tổ chức nhiều khóa học chín ngày miễn phí tại nhà. Tháng 7 năm đó, con gái tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Đến tháng 9, con trai tôi cũng bắt đầu tu luyện. Bây giờ cả con dâu, cháu trai, và cháu gái của tôi đều tu luyện.”

Khỏe mạnh hơn cả lúc còn trẻ

Ông Trần và vợ ông luyện công và học Pháp hàng ngày. Khoảng sáu tháng sau, ông Trần nhận thấy rằng căn bệnh tim theo ông suốt hơn 20 năm qua đã hoàn toàn biến mất.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi ngoài 50 tuổi. Từ đó, ông không bao giờ phải đi gặp bác sĩ. Bây giờ ông đã ngoài 70 tuổi nhưng sức khỏe và tinh thần của ông còn tốt hơn lúc còn trẻ.

Ông Trần nói: “Cuốn Chuyển Pháp Luân rất dễ hiểu – các nguyên lý giảng trong sách đều chí giản chí dị, nhưng nội hàm thì thật sâu sắc và tinh diệu. Càng đọc, tôi càng cảm thấy cuốn sách vô cùng bác đại tinh thâm. Cuốn sách đã giúp tôi tìm được câu trả lời cho những vấn đề tôi băn khoăn trong suốt mấy chục năm. Giờ đây, cả tinh thần và sức khỏe của tôi đều cải biến.”

3dd856b5c7753fd23ee3132c3382e92a.jpg

Tấm áp phích của ông Trần có dòng chữ: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết chết hơn 80 triệu dân trong suốt 60 năm thống trị của nó” tại một điểm du lịch giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công và các tội ác khác do Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra.

Một cuộc sống hạnh phúc sau khi tu luyện Pháp Luân Công

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lưu Mai bị bệnh đông cứng khớp vai. Vai trái của bà đau đến nỗi bà không thể nâng cánh tay lên được. Bà đã đi chữa chạy cả Tây Y và Trung y nhưng đều không có hiệu quả.

Khi bà luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Công, bà cảm thấy như có máy khoan điện khoan động trong khớp vai trái của bà. Chứng bệnh đau đớn của bà thuận theo thời gian càng ngày càng giảm bớt. Nửa năm sau, căn bệnh của bà đã hoàn toàn biến mất. Trước khi tu luyện, bà cũng thường bị chóng mặt do mất thăng bằng tai trong, nhưng căn bệnh ấy cũng biến mất tự lúc nào mà bà không hay.

Bà Lưu nói rằng bà sống chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Bà vừa nói vừa rưng rưng nước mắt: “Chúng tôi thật hạnh phúc vì có thể tu luyện Đại Pháp. Bây giờ, chúng tôi đều rất khỏe mạnh và mãn nguyện. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì những gì Ngài đã dạy chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/22/345972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/23/162940.html

Đăng ngày 12-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share