Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-5-2017] Em gái của vợ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy đã giảng chân tướng về môn tu luyện này cho tôi và con trai tôi. Tôi hiểu điều cô ấy đã nói với chúng tôi và tin chân tướng của Đại Pháp. Tôi quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong khi đó con trai của tôi thì ngược lại, cháu bị đầu độc quá nặng và đã từ chối chấp nhận chân tướng.

Vì vậy, con trai tôi đã thiệt mạng trong một sự cố lớn tại nhà máy phát điện, trong khi tôi lại thoát khỏi vụ tai nạn dường như không thể sống sót này.

Sự cố

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, một sự cố lớn đã xảy ra tại Tháp Giải Nhiệt của Nhà máy Điện Phong Thành, tỉnh Giang Tây. Một phần bê tông của nhà máy đã đổ xuống, cướp đi sinh mạng của 74 công nhân. Tôi đã chứng kiến sự việc, và cảnh tượng đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi đến tận ngày hôm nay.

Tôi làm việc tại công trường xây dựng của tháp giải nhiệt và đang đi đến công trình cùng với một công nhân khác. Trong lúc đang bước đến đó, tôi nghĩ mình cần một số ốc vít ở nhà kho nên đã quay lại để lấy, trong khi đó các bạn đồng nghiệp của tôi vẫn tiếp tục đi về hướng toà tháp.

Sau khi đến toà tháp, tôi bước đến chỗ thang máy, nhấn nút và chờ thang xuống. Sau vài phút, tôi nhìn thấy mô-đun thứ nhất trên tháp giải nhiệt rơi xuống. Sau đó tất cả gồm các công nhân trên toà tháp, xi măng, sắt thép và khung tam giác bắt đầu rơi xuống.

Tôi chạy về hướng khu vực an toàn. Nhưng chỉ sau vài bước, tôi đã phải dừng lại vì có nhiều mảnh vụ vẫn tiếp tục rơi xuống. Tôi nhanh chóng lùi lại, ngồi xổm xuống và lấy hai tay che đầu. Các mảnh vỡ tiếp tục rơi khoảng hơn 1 phút. Khu vực an toàn đã bị phá hủy hoàn toàn.

Nhưng tôi không bị thương, chỉ có quần áo bị phủ một lớp bụi. Tôi đứng dậy và bước về hướng toà tháp để tìm những người sống sót. Tôi đã bới ra một số thi thể, mà người cuối cùng là con trai tôi. Làng của chúng tôi mất đi 10 thanh niên trẻ.

Sau đám tang con trai tôi, em vợ tôi đã nói với tôi rằng tôi đã thoát chết nhờ thoái Đảng và tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Hôm nay tôi thật sự tin vào uy lực siêu thường của Đại Pháp.

Cách đây hai năm, khi cô ấy lần đầu nói với tôi về tầm quan trọng của Đại Pháp, tôi đã hoàn toàn tin cô ấy. Cô ấy cũng nói với tôi rằng nếu tôi nhẩm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, tôi có thể thoát khỏi hiểm nguy. Tôi không có chút nghi ngờ gì về điều cô ấy đã nói.

Về phần con trai tôi do bị Đảng nhồi nhét và đầu độc nặng nề nên đã trở thành người vô thần. Vì thế mà uy lực của Đại Pháp đã không thể triển hiện cho cháu thấy.

Qua trải nghiệm này, tôi cảm nhận sâu sắc đúng là nhân sinh vô thường, vì tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, trải nghiệm của tôi đã chứng minh điều các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói là đúng – uy lực của Đại Pháp sẽ triển hiện cho những ai thật sự tin vào sự tốt lành của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/14/346760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/17/163868.html

Đăng ngày 18-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share