Bài viết của Kim Thu Duyên

[MINH HUỆ 22-3-2017] Tôi là một nhân viên chính quyền đã nghỉ hưu. Trước đây tôi là Phật tử và đã thuộc rất nhiều kinh sách. Nhưng khi cuộc sống của tôi gặp nguy hiểm, thì những đĩa CD giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Các đệ tử Đại Pháp đã mạo hiểm cả mạng sống của họ đi phân phát các đĩa CD chân tướng cứu người, trong đó có cả tôi. Đó là những việc làm từ bi thật sự!

Khi nhìn ảnh Sư phụ, tôi bật khóc. Không một từ ngữ nào có thể diễn đạt lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi muốn nói rằng: “Sư phụ, Ngài đã vất vả rồi!”

Vào đầu năm 2008, bệnh tim của tôi trở nên trầm trọng. Tôi đã uống thảo dược Trung y hơn một tháng để kiểm soát chứng bệnh. Vào một ngày tháng 10 năm 2008, khi đang cố gắng mang một ít bắp cải về nhà ở trên lầu năm, thì chứng bệnh tim của tôi lại tái phát. Nhịp tim của tôi đã giảm xuống còn 33-35 nhịp mỗi phút.

Tôi đã bị bệnh nhịp tim chậm trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ nó trở nặng như lần này. Tôi cảm giác như có cả tấn trọng lượng đang đè lên ngực, cho nên dù là ngồi hay nằm xuống tôi đều bị khó thở. Cả Tây y lẫn Trung y cũng không làm cho bệnh tình của tôi trở nên khá hơn. Niệm “A Di Đà Phật” cũng không hiệu quả. Bác sĩ nói rằng tôi có thể chết bất kỳ lúc nào. Vì vậy, ông ấy đã khuyên tôi nên phẫu thuật cấy ghép máy trợ tim. Nhưng nếu tiến hành phẫu thuật thì tôi không thể chăm sóc người cha đã 90 tuổi của mình.

Trong khi đắn đo với tình huống khó xử, tôi nhớ đến những đĩa CD giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp mà mình đã nhận được. Tôi xem những cái đĩa đó từ máy vi tính của mình để học Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp. Khoảng 2 tháng sau, các vấn đề về tim mạch của tôi dần dần biến mất. Tôi có thể ra ngoài đi dạo. Tôi cũng cảm giác thân thể nhẹ nhàng và không còn thở hổn hển khi leo cầu thang. Chứng bệnh nhịp tim chậm của tôi đã khỏi!

Trong Hồng Ngâm Sư phụ viết:

Viên minh
Tâm hoài Chân Thiện Nhẫn,
Tu kỷ lợi dữ dân

Diễn nghĩa:
Tròn đầy sáng tỏ
Tâm trân trọng/nghĩ về Chân Thiện Nhẫn,
Tự tu cho mình và có lợi cho [nhân] dân.

Sau khi sức khỏe của tôi hồi phục, tôi bắt đầu làm những việc có ích cho người khác. Tôi dọn sạch tuyết trên đường trong khu vực của tôi vào mùa đông và trồng hoa vào mùa hè. Tôi đã lắp các đèn chiếu sáng ở hành lang và trả tiền điện cho việc vận hành chúng. Tôi trả tiền để sửa cái ổ khóa bị hư của tòa nhà và sao ra 3 chìa khóa phụ cho mỗi hộ. Tôi cũng tình nguyện lau dọn bậc thang, cửa sổ và mua một dây thông cống cho các hộ gia đình cùng sử dụng.

Hàng xóm của tôi thảy đều khen ngợi học viên Pháp Luân Đại Pháp rất tốt bụng. Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi và giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi có thể đã mất mạng nếu không có Pháp Luân Đại Pháp!


https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/22/344597.html

https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/11/162807.html
Đăng ngày 23-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share