Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 22-3-2017] Một buổi chiều vào đầu tháng 3 năm 2017, tôi mang một số cuốn Tuần báo Minh Huệ đi phân phát cho mọi người.

Khi tôi nhìn thấy 3 người công nhân vệ sinh trẻ tuổi đang trò chuyện, tôi liền nghĩ đây là dịp tốt để đưa cho họ tài liệu giảng chân tướng.

Tôi nhiệt tình chào họ và nói: “Tôi có một thứ sẽ giúp ích cho các anh. Các anh nên đọc nó.” Tôi đưa cho mỗi người một cuốn Tuần báo Minh Huệ khác nhau và bảo họ trao đổi lẫn nhau sau khi đọc xong.

Họ mỉm cười và nhận lấy các cuốn tuần báo. Một người nói: “Chị còn thứ gì khác nữa không?” Tôi rất vui khi nghe điều đó nên đã lấy ra 3 đĩa CD chứa thông tin từ trang mạng Minh Huệ, đưa cho mỗi người một đĩa và nói: “Những đĩa CD này có rất nhiều thông tin. Các anh có thể đọc nó trên máy vi tính. Sau khi đọc xong các anh sẽ biết Giang Trạch Dân đã dàn dựng vụ tự thiêu giả mạo và vu khống Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ra sao. Ông ta đã làm nhiều việc hại người! Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo và các anh sẽ có một tương lai tươi sáng!” Cả 3 cậu thanh niên đều đồng thanh: “Tốt, tốt. Cám ơn chị!”

Tôi tiếp tục bước đi. Khi tôi quay đầu lại thì thấy 3 cậu thanh niên đang cầm những tài liệu chân tướng và nhìn tôi mỉm cười. Tôi vẫy tay chào họ.

Sau đó, tôi nhìn thấy khoảng 10 công nhân xây dựng đang đào đất bên đường. Tôi tiến đến chào họ. Một người nhìn tôi mỉm cười. Tôi nói với họ: “Tôi có một thứ tốt muốn chia sẻ với các anh.” Tôi lấy ra vài cuốn Cửu bình. Một người chìa tay ra và nói: “Nhanh lên! Đưa cho tôi nào!” Anh ấy nhận lấy các cuốn sách như thể chúng là bảo vật mà anh đã chờ đợi từ lâu.

Tôi nói với anh ta: “Tôi sẽ đưa hết những tài liệu này cho anh để anh có thể phân phát cho những người khác. Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Điều này có thể cứu anh!” Anh ấy đáp lời tôi: “Vâng, tôi sẽ nhớ.” Sau đó anh ấy ngồi xuống và bắt đầu đọc sách ngay lập tức.

Hầu hết mọi người đều đón nhận tài liệu giảng chân tướng mà tôi phát. Họ đều cám ơn và bắt đầu đọc báo ngay lập tức. Một đồng tu khác và tôi đã phân phát hơn 100 cuốn Tuần báo Minh Huệ. Chỉ có 1 vài người là do dự nhận báo.

Có vài người khi chúng tôi trò chuyện nói họ đã thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản và thích đọc các tài liệu giảng chân tướng. Một người bạn tôi hỏi: “Chị còn cuốn báo Minh Huệ nào không? Chị có thể cho tôi vài cuốn được không? Tôi rất thích đọc chúng! Các bài báo rất hay!” Ngay khi tôi in Tuần báo Minh Huệ kỳ mới nhất, tôi phải cho cô ấy 1 cuốn.

Tài liệu giảng chân tướng như Tuần báo Minh Huệ rất được người dân đón nhận. Chúng ta phát được càng nhiều thì số người sẽ thoái các tổ chức của Đảng sẽ nhiều hơn. Không thể giảng chân tướng toàn diện về Pháp Luân Công chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn, vì thế việc đưa kèm tài liệu giảng chân tướng là rất quan trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/22/344600.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/27/162643.html

Đăng ngày 1-6-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share