Bài viết của Tri Ân, con gái một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-3-2017] Tôi và chồng tôi có một công việc kinh doanh phát đạt và một cuộc sống hạnh phúc. Thành công của chúng tôi là nhờ ba mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Họ có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với tôi.

Hai vợ chồng tôi mở một trường tiểu học chuyên đào tạo tiếng Anh ở thành phố. Tôi làm công việc giảng dạy và giám sát công việc hành chính. Trường học của chúng tôi rất có danh tiếng trong vùng.

Không giống như các trường học khác, chúng tôi không đầu tư nhiều tiền vào việc quảng cáo. Tuy nhiên, thông qua người truyền người, số lượng học sinh đăng ký học cứ tăng lên dần bởi cả học sinh và phụ huynh đều rất thích trường của chúng tôi.

Nghe theo lời khuyên của một học viên Pháp Luân Công

Cách đây sáu năm, chồng tôi kể cho cha tôi về một tình huống khiến anh phiền não.

Trong thành phố có một trường chuyên ngữ nổi tiếng, và hầu hết học sinh học tiếng Anh ở trường của chúng tôi đều muốn thi đậu vào đó sau khi học hết tiểu học. Ngôi trường đó chỉ nhận những học sinh có trình độ tiếng Anh giỏi.

Khi chúng tôi tuyển sinh, phụ huynh học sinh đều phải ký vào một biên bản ghi rõ rằng: “Học phí sẽ không được hoàn trả lại. Xin vui lòng cân nhắc kỹ trước khi ký.”

Tuy nhiên, hai ngày trước khi khai giảng, phụ huynh của năm em học sinh đã quyết định xin rút tên cho con và viện đủ lý do để xin lại tiền học. Nhưng lý do thực sự là họ đã tìm một giáo viên dạy cấp hai ở địa phương và quyết định gửi con đến học ở nhà cô.

“Nếu chúng con trả lại tiền cho họ”, chồng tôi nói, “chúng con sẽ không chỉ mất hơn 50.000 tệ học phí của năm em học sinh, mà việc ấy còn ảnh hưởng đến danh tiếng của trường và việc tuyển sinh sau này. Điều quan trọng nhất là, năm em học sinh này nằm trong top mười học sinh giỏi của lớp suốt từ khi các em học lớp hai. Chúng con đã giúp các em tiến bộ trong suốt bốn năm vừa qua. Bây giờ, các em đã trở thành những học sinh xuất sắc và có cơ hội cao được nhận vào trường cấp hai chuyên ngữ của thành phố. Con không cam lòng để các em đi và trả lại tiền học phí cho phụ huynh.”

Ba tôi nói: “Phụ huynh của những học sinh này đã cư xử sai bởi họ đã ký đơn nhập học rồi mà còn xin rút. Tuy nhiên, hai con đều là giáo viên, vì vậy, cần giữ phong thái cao hơn họ. Hãy trả lại tiền cho họ và để họ đi.”

Ba tôi tiếp tục nói: “Mặc dù trên bề mặt, các con sẽ mất một chút tiền và danh tiếng, nhưng các con hãy cứ chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, hãy làm tốt công việc của mình, hãy tận tâm với học sinh, và coi chúng như con đẻ của mình. Nếu các con có thể làm được điều đó, thì trường học của các con sẽ có tương lai rộng mở. Những phụ huynh kia sẽ phải cấp đức cho các con để đền bù tổn thất. Bởi vì đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ ước chế hết thảy. Hết thảy mọi thứ trên trái đất đều do sinh mệnh cao tầng thao túng. Họ chỉ bảo hộ và che chở cho người tốt.”

Chúng tôi luôn tôn trọng ba mẹ của chúng tôi, và cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc tích đức làm việc thiện. Vì vậy, chúng tôi đã nghe theo lời khuyên của ba và giải khai khúc mắc trong tâm. Chúng tôi đã trả lại tiền học phí cho họ và nhận năm em học sinh khác vào lớp. Hơn nữa, chúng tôi còn giảng bài tận tụy hơn cho các em.

Kết quả là, 70% học sinh của chúng tôi được nhận vào trường cấp hai chuyên ngữ của thành phố. Còn trong số năm em học sinh xin rút khỏi lớp, chỉ có một em thi đỗ. Một phụ huynh trong số họ đã nói với chúng tôi rằng lẽ ra cô không nên nghe theo lời những phụ huynh khác.

Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi luôn ủng hộ ba mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Chúng tôi thường thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cả gia đình tôi đều đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/21/344561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/14/162834.html

Đăng ngày 25-5-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share