[MINH HUỆ 6-4-2017] Qua 18 năm tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhiều quan chức ở Trung Quốc ngày nay đã lựa chọn ngừng tham gia vào cuộc bức hại do Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành. Ngày càng có nhiều học viên Pháp Luân Công vô tội được thả.

Lật ngược bản án sơ thẩm

Ngày 9 tháng 6 năm 2016, bà Trương Tố Phương, một cư dân ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã bị cảnh sát bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Sau khi bị kết án 2 năm tù giam, bà Trương đã nộp đơn kháng án.

Trong phiên tòa nhị thẩm, bà biện luận: “ Luật pháp Trung Quốc cho phép người dân tu luyện Pháp Luân Công. Việc tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt hơn là không vi phạm pháp luật.”

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Thẩm phán tòa nhị thẩm đã tuyên bố rằng không có đủ “chứng cớ” để kết tội bà Trương. Ngày hôm sau, bà được thả về nhà.

Từ chối tiếp nhận vụ án

Bà Dương Thục Ngọc, 58 tuổi, sống ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 8 tháng 3 năm 2016, sau khi bà nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Cùng ngày hôm đó, nhà của bà cũng bị cảnh sát lục soát.

Viện Kiểm sát Sa Hà Khẩu đã nhiều lần từ chối tiếp nhận vụ việc của bà Dương và yêu cầu cảnh sát điều tra thêm. Cuối cùng, các công tố viên không tìm thấy được bằng chứng nào để chống lại bà Dương và đành phải thả bà về vào ngày 30 tháng 3.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/6/345236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/7/162756.html

Đăng ngày 18-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share