Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-3-2017] Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc, thậm chí còn xảy ra nghiêm trọng ở một số khu vực. Nhiều học viên vẫn bị bắt và bức hại. Điều đó có nghĩa là giải cứu các học viên bị bức hại trở thành một hạng mục quan trọng.

Bảo vệ các học viên tại tòa án tạo ra một nền tảng để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Mỗi lần thuyết nói trước tòa là một lần cơ hội chúng ta giúp họ minh bạch chân tướng về pháp môn tu luyện này.

Khi chúng ta chứng thực Pháp, cựu thế lực sẽ không thể can nhiễu và lợi dụng các thiếu sót của chúng ta. Đây chính là cách mà các học viên phủ định cuộc bức hại cho dù vẫn còn thiếu sót.

Bản chất của cuộc bức hại

Để giải cứu hiệu quả các học viên, chúng ta cần hiểu rõ bản chất của cuộc bức hại.

Sư phụ giảng:

“Như mọi người thấy rồi, cuộc bức hại này, nó đối với đệ tử Đại Pháp như thế nào? Hoàn toàn bất lực. Cuộc bức hại chỉ có thể trợ giúp tăng uy đức của người tu luyện, ngoài đó ra thì nó không là gì cả; không có tác dụng gì; chỉ có thể là trong bức hại mà tự huỷ diệt chính nó.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Sự viên mãn của các học viên và sự tiêu hủy các sinh mệnh tà ác bức hại học viên là một phần tất yếu trong quá trình Chính Pháp.

Những người không tu luyện là chịu mất mát nhiều nhất trong cuộc bức hại. Vì lý do này, Sư phụ muốn chúng ta tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho họ.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi chúng ta ở trong Pháp, thì Sư phụ sẽ giải thể tất cả các nhân tố tà ác phía sau chúng ta.

Sử dụng luật pháp chiểu theo Pháp

Ông Dương Kiến Bình, một học viên Pháp Luân Công ở Trương Gia Khẩu bị bắt phi pháp ngày 21 tháng 10 năm 2015. Ông bị Viện kiểm sát tối cao truy tố hai lần. Trong phiên xét xử thứ hai, chúng tôi đệ trình các tài liệu khiếu nại đã được chuẩn bị dựa trên Pháp.

Không những giải cứu được ông Dương nhờ sử dụng luật pháp của người thường, mà chúng tôi còn giảng đi giảng lại chân tướng về Pháp Luân Công. Chúng tôi đã giảng chân tướng với cách thức hợp lệ theo luật pháp mà người thường có thể chấp nhận.

Sư phụ giúp chúng tôi giải thể bức hại sau khi tâm tính chúng tôi đề cao lên tầng thứ tương ứng. Cuối cùng ông Dương đã được thả vì thiếu bằng chứng. Lời tuyên bố khiến cho công tố viên không khỏi bất ngờ khi được đọc trước tòa.

Các sách lược giải cứu thành công

Hàng chục học viên tại thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây bị bắt và sắp sửa phải ra tòa. Chúng tôi bị cấm tiếp cận các hồ sơ của họ trừ khi được phép từ Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật.

Sư phụ giảng:

“…trong tu luyện cần tự xét mình thật nhiều. Bất kể là xuất hiện vấn đề gì, đầu tiên hãy tự xét mình, xét nhóm mà lúc đó làm việc, khả năng là sẽ tìm thấy gốc rễ của vấn đề.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Tôi hướng nội và nhận ra rằng chúng ta không thể chỉ thụ động làm theo luật pháp của người thường và bỏ qua nhiệm vụ của đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

Trên bề mặt, chúng ta giải cứu các học viên. Còn thực tế, mục đích của chúng ta là chứng thực Pháp. Chúng ta sử dụng hành động bức hại này như một cơ hội để lan truyền chân tướng về Pháp Luân Công. Chúng ta trình bày sự thật chiểu theo Pháp và đi đến mỗi từng cơ quan liên quan, phản biện về các hoạt động sai trái của tòa án.

Chúng tôi để lại một tập tài liệu đầy đủ thông tin tại mỗi cơ quan mà chúng tôi đến, đó cũng là một cơ hội nữa để chứng thực Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/6/站在法中营救同修力量才大-343884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/17/162529p.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share