Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 6-5-2017] Ngày 2 tháng 5 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã tổ chức các sự kiện tại công viên Hong Lim để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 [tại Trường Xuân, Trung Quốc]. Sau 25 năm, pháp môn đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia, và hiện có đến hơn 100 triệu người được hưởng những lợi ích từ việc thực hành pháp môn này.

Kể từ đó tới nay, ngày 13 tháng 5 đã trở thành ngày “Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Vào dịp tháng 5 này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khắp nơi trên thế giới đã tổ chức các sự kiện để kỷ niệm và bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý.

3af66bad53127f61cdc5b9755ab09aee.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Singapore chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý tại công viên Hong Lim ngày 2 tháng 5 năm 2017

92b37aa982f7728429353e56bed0211b.jpg

b5ab56c317c86208593c03793b525dcd.jpg

Các học viên luyện công chung tại công viên Hong Lim ngày 2 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

b13c3c2d4dbd3153d94d5b6a1e1db8a6.jpg

Các học viên hát, đọc các bài thơ và các thứ khác, v.v. để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Có được một cuộc đời mới

f4507d98c087cf19b794fe18ab312880.jpg

Ông Bạch Đức Thành

Ông Bạch Đức Thành ở tuổi 60 nhưng trông trẻ hơn rất nhiều với những bước đi thanh thoát. Ông là tài xế taxi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 5 năm. Không ai có thể hình dung ra được một người đàn ông đã từng sống trong cảnh khốn đốn giờ đây lại vui vẻ đến như vậy.

Khi ông còn trẻ, gia đình của ông rất nghèo. Mẹ của ông là trụ cột duy nhất trong gia đình có đến 9 nhân khẩu. Sau khi lớn lên, ông vẫn còn rất nghèo và sau đó đã dấn thân vào con đường nghiện ngập và cờ bạc. Ông đã bị phá sản và thường phải chạy trốn các chủ nợ. Cuộc sống của ông vô cùng căng thẳng. Ông đã phải chuyển chỗ ở đến 11 lần và bị đi tù 2 lần

Ông Bạch cho biết: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi rất sợ soi gương. Những gì tôi làm hàng ngày là không thể kể ra được. Tôi rất sợ bị lộ diện dù chỉ là khi đi lại trên phố.

Ông đã vài lần nghĩ đến việc tự sát. Sau đó, tình cờ ông có được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Khi ấy ông đang bị suy sụp tinh thần và đã không thể đọc xong được nó.

Ông Bạch nói: “Tôi lúc nào cũng đơn độc, chẳng có ai tin tôi hết. Tôi cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi đã có cảm giác rằng chỉ có cuốn sách Chuyển Pháp Luân mới có thể cứu được mình. Tôi đã mang theo cuốn sách này và đọc nó bất cứ khi nào có thể.

“Tôi đã thấy hy vọng khi đọc cuốn sách. [Lúc đó] tôi không nhớ tôi đã đọc nó bao nhiêu lần. Một sức mạnh thần kỳ đã triển hiện trong cơ thể tôi. Tôi cảm thấy [cuộc đời mình] có ánh sáng và [tâm hồn] được tẩy tịnh. Tôi từng rơi vào tình trạng gần như không thể cứu vãn được, nhưng tôi đã không tuyệt vọng”

“Trong suốt 5 năm qua, tôi đã đọc các cuốn sách của Đại Pháp, luyện các bài công pháp, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, cộng với làm việc, ăn, và ngủ. Dù khó khăn hay mệt mỏi đến mấy, tôi cũng luôn dành thời gian để đọc các cuốn sách của Đại Pháp. Tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân đến hơn 150 lần, và cũng còn đọc các bài giảng khác của Sư phụ Lý.

“Tôi lái taxi suốt 5 năm qua và hiếm khi nghỉ. Dù gặp bất cứ ai hay bất cứ vấn đề gì, tôi luôn nhắc nhở bản thân mình rằng tôi là một học viên [Pháp Luân Đại Pháp] và phải chiểu Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi luôn mỉm cười để chào đón các vị khách và phục vụ họ tận tình chu đáo. Tôi thường nói cho họ về Pháp Luân Công bất cứ khi nào có cơ hội.

“Tôi trả lại bất cứ thứ đồ gì mà hành khách để quên trên xe sớm nhất có thể, vì tôi biết rằng chủ sở hữu của chúng sẽ rất lo lắng. Công ty và các hành khách của tôi đều khen ngợi tôi vì thường xuyên làm điều này.”

“Sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Các vấn đề của ông Bạch đã được giải quyết. Ông đã mua được một căn nhà, và giờ đây gia đình của ông đã rất tin tưởng và tôn trọng ông. Quan sát sự kiện tổ chức ngày Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, Ông Bạch nói: “Hàng ngày tôi đều rất biết ơn Sư phụ. Tôi phải học Pháp, phát chính niệm, và mỗi ngày cần nâng cao nhận thức [cho mọi người về cuộc bức hại]. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn và giúp cho nhiều người hơn nữa tìm hiểu về Pháp Luân Công cũng như được hưởng lợi từ việc tu luyện.”

Khách bộ hành tìm hiểu Pháp Luân Công

3f47c88ef3e44997ddcd669b87df55c1.jpg

Một vị khách bộ hành tìm hiểu Pháp Luân Công tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới [được các học viên tổ chức] tại công viên Hong Lim ngày 2 tháng 5 vừa qua.

87b26e345ec6cd236d3e781beba05f1c.jpg

db23dc6289fa3954fccf6c68bdb2cc62.jpg

68233723558c2d024efb7b8ae9edd4f3.jpg

Ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hai sau khi tìm hiểu về Pháp Luân ông và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc [ĐCSTQ] lại bức hại Pháp Luân Công

Nicolas, một sinh viên đại học đến từ Đức, đã bị sắc áo vàng rực rỡ của các học viên lôi cuốn. Sau khi nghe một học viên giải thích, anh cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Công. Nó khiến tôi cảm thấy rất tốt.” Anh nói việc chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn là rất quan trọng.

Là một người Đức, Nicolas cho biết anh rất hiểu về sự vi phạm [nhân quyền] trong một quốc gia Cộng sản. Trước khi bức tường Berlin sụp đổ, người dân ở Đông Đức đều mong muốn đến Tây Đức để thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản. Anh nói: “ĐCSTQ không hề tôn trọng nhân quyền. Người dân Trung Quốc rất khao khát được tự do.” Anh đã ký tên thỉnh nguyện [ủng hộ cho Pháp Luân Công và] lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, và nói anh hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

Vincent, một cựu chiến binh Tây Ban Nha, đang cùng vợ mình đến thăm Singapore. Họ đã đến nơi tổ chức sự kiện của các học viên. Sau khi nghe một học viên giải thích họ đã ngồi xuống để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp.

Ông nói ông ngưỡng mộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên khi đối diện với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ. Ông cho biết: “Sự kiện này khác với các cuộc biểu tình khác. Trong các cuộc biểu tình, người ta thường la ó khi phản đối [điều gì đó].” Ông nói sự ôn hòa của sự kiện đã thu hút mọi người tới xem.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/6/346837.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/7/163130.html

Đăng ngày 15-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share