Do một người khác kể và một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ghi lại

[MINH HUỆ 9-2-2017] Tôi năm nay 65 tuổi. Trước đây, tôi đã phải về hưu sớm để chăm sóc cho cho ông chồng đau yếu của mình.

Vật lộn với đủ loại bệnh ung thư

Trở lại năm 2006, tôi cảm thấy người mình yếu đi mà không hiểu nguyên nhân tại sao. Tôi đã tới một bệnh viện uy tín để kiểm tra và đã được chẩn đoán bị mắc bệnh bạch cầu. Không tin vào kết quả này, tôi đã đi sinh thiết xương, và các bác sĩ đã xác nhận rằng tôi đã bị ung thư máu.

Cuối năm đó, tôi bị đau xương và được chẩn đoán là bị ung thư xương. Một năm sau, tôi phát hiện thấy mình gặp khó khăn khi đi vệ sinh và các bác sĩ phát hiện ra tôi bị ung thư trực tràng. Tôi đã được xếp vào danh sách các bệnh nhân chờ phẫu thuật và trị xạ để điều trị những cơn đau ở bụng do viêm đại tràng gây ra.

Mặc dầu phải chống chọi với đủ các loại bệnh tật, nhưng tôi vẫn luôn giữ một thái độ lạc quan với cuộc sống – ít nhất là bề ngoài như vậy. Tôi còn một ông chồng ốm yếu và ba đứa cháu nhỏ phải chăm sóc.

Bảo vệ cặp vợ chồng tu luyện Pháp Luân Công

Hàng xóm của tôi là một cặp vợ chồng lớn tuổi tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2009, một cảnh sát đã tới gặp tôi để tìm hiểu thông tin về họ. Tôi biết rằng anh ta muốn đi bắt những người tu luyện Pháp Luân Công, và hỏi tôi người hàng xóm đó có tổ chức cho mọi người tập Pháp Luân Công hay không.

Tôi nói với anh ta rằng tôi không tin là họ làm vậy. Người cảnh sát đã yêu cầu tôi ký vào một biên bản xác nhận và không quay trở lại nữa.

Khi cặp vợ chồng người học viên biết chuyện tôi đã làm, họ nói rằng tôi sẽ nhận được phúc báo vì đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Công.

Sự kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Không bao lâu sau, tôi tới thăm nhà con gái và phát hiện thấy có hai đĩa DVD Biểu diễn nghệ thuật Shen Yun để trên cửa sổ. Cháu đã cho tôi mang về nhà xem. Tôi rất thích những vũ điệu, bài hát và những câu chuyện được thể hiện qua các vũ điệu múa đó. Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần, và cảm thấy mình như được bao phủ trong một cái chăn ấm áp, một cảm giác thật thoải mái dễ chịu.

Tôi đã gặp một học viên khác và được cô ấy cho biết rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật gia. Cô cũng nói với tôi về cuộc bức hại và vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy cũng dạy tôi niệm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Tôi bị mù chữ, làm sao tôi có thể đọc được sách đây? Tôi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân ra và nhìn vào các chữ. Đột nhiên, tôi nhận ra rằng tôi có thể hiểu được các chữ đó có ý nghĩa gì! Sao có thể thế được? Thật kinh ngạc! Dần dần, tôi cảm thấy mình khỏe hơn và mọi khó chịu của cơ thể trước đây đã biến mất.

Tôi đã đi làm một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể kỹ lưỡng tại một bệnh viện lớn, bao gồm thử máu, siêu âm, X-quang. Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên: Không còn bất kỳ một dấu hiệu nào của ba bệnh ung thư mà tôi đã được chẩn đoán trước đây! Cuộc phẫu thuật được hủy bỏ và tôi được tuyên bố hoàn toàn khỏe mạnh.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp! Tôi đã nhận được phúc báo vô lượng từ việc làm của mình. Và qua bài viết này, tôi muốn mọi người biết rằng, nếu họ bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, họ cũng sẽ nhận được phúc báo của Đại Pháp, và tôi là một minh chứng sống cho việc này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/9/342876.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/18/162226p.html
Đăng ngày 6-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share