Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-2-2017] Ngày 9 tháng 12 năm 2014, bà Quách Bảo Hoa, một học viên Pháp Luân Công tại Thiên Tân, đã bị bắt giữ vì dán tờ rơi ở Bắc Kinh, và bị kết án ba năm tù vào ngày 19 tháng 6 năm 2015 mà gia đình không được thông báo. Trong thời gian bị giam giữ ở Nhà tù nữ Thiên Tân, bà Quách đã bị làm nhục và đánh đập dã man vì từ chối mặc đồng phục phạm nhân.

Lính canh Hứa Lệ Dĩnh đã dùng kéo để cắt quần áo của bà Quách từ phía sau và xé chúng ra. Bà Quách chỉ được mặc quần lót và dùng một cái khăn để che ngực. Để làm nhục bà, lính canh không cho phép bà sử dụng nhà tắm và nhà vệ sinh một mình mà phải cùng với các phạm nhân khác, để mọi người nhìn thấy bà gần như trần truồng. Khi tới kỳ kinh nguyệt, lính canh cấm các phạm nhân giúp đỡ bà, không được cho bà băng vệ sinh hay các sản phẩm vệ sinh phụ nữ.

Lính canh đã ép các phạm nhân cùng phòng bà Quách phải lao động nặng nhọc 12 giờ đồng hồ hoặc lâu hơn mỗi ngày. Khi các phạm nhân không thể chịu được ngược đãi, họ quay sang oán hận bà Quách. Thôi Hồng Ngọc, một trong những phạm nhân, đã tùy ý đánh đập và chửi mắng bà.

Một buổi sáng Chủ Nhật, dưới sự xúi giục của Quách Lỵ Oánh, tất cả các phạm nhân trong phòng đã bắt đầu đánh đập bà. Phạm nhân Hàn Kỳ Nguyệt nắm tóc rồi tát vào mặt bà. Phạm nhân Ninh Tiểu Hoa đạp vào mặt và đá vào đầu bà. Lữ San, một phạm nhân khác, tiếp tục đá bà, trong khi những người khác ép bà mặc đồng phục phạm nhân.

Vì nhất quyết không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, bà Quách đã bị các phạm nhân bắt đứng trong thời gian dài, cấm ngủ và chỉ được ăn một cái bánh bao với dưa chua. Không lâu sau, bà trở nên rất gầy và bị suy dinh dưỡng. Các phạm nhân ngược đãi bà Quách được lính canh ủng hộ, vì họ được giảm án hoặc trao thưởng theo những cách khác nhau.

Đầu tiên, bà Quách bị giam trong một trung tâm tẩy não vào năm 2001. Sau đó, bà bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức, sau đó kéo dài thêm một năm nữa.

Trong khi bị giam giữ tại Trại lao động nữ Bản Kiều ở Thiên Tân, lính canh đã nhốt bà trong một căn phòng không có cửa sổ hơn một tháng, tay bà bị còng và treo lên. Ngày 1 tháng 8 năm 2003, lính canh đã dùng dùi cui điện sốc điện khắp cơ thể bà. Sau đó, bà bị nhốt trong một cái lồng gỗ trong nhiều ngày liên tiếp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/28/343629.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/9/162436.html
Đăng ngày 22-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share