Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 04-03-2017] Bà Lữ Vĩnh Trân dự kiến được thả vào ngày 27 tháng 2 năm 2017 sau khi thụ án 9 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Chế độ Cộng sản bức hại.

Gia đình bà đã đi hàng trăm ki-lô-mét để tới đón bà, nhưng lại được tin là bà đã bị Phòng 610 giữ, một cơ quan phi pháp có nhiệm vụ xóa sổ Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên cả hệ thống tư pháp.

Theo những người trong cuộc, Phòng 610 đã báo trước với ban quản lý nhà tù về ý định bắt bà Lữ ngay khi được thả. Đúng ngày bà Lữ mãn hạn tù, một chiếc ô tô chở cán bộ Phòng 610 đã lái thẳng vào trong nhà tù và đưa bà đi. Gia đình bà thậm chí không có cơ hội gặp mặt bà.

Bà Lữ, một công dân 62 tuổi ở thành phố Liêu Nguyên, đã bị bắt vào ngày 27 tháng 2 năm 2008 và sau đó bị kết án chín năm tù.

Trong khi bị giam tại trại giam địa phương, bà đã phải chịu đủ kiểu ngược đãi. Bà đã từng một lần bị lột sạch quần áo ngoài và phải đứng chân trần trong tuyết trong ba tiếng liền. Bà còn bị sốc điện bằng hai chiếc dùi cui điện trong hơn một giờ. Bà đã tuyệt thực 11 ngày chỉ tới khi bị bức thực bằng nước muối cô đặc.

Vào ngày bà bị chuyển tới nhà tù, bà lại bị hành hung vì từ chối chụp ảnh. Hai tù nhân đã quăng bà xuống sàn và đập mạnh vào đầu bà. Giám đốc nhà tù đã tát vào mặt bà.

Tại Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm, lính gác sử dụng đủ mọi cách nhằm ép bà từ bỏ đức tin. Bà đã một lần phải quỳ trên tấm gỗ trong một thời gian dài. Một lần khác, bà bị buộc phải đứng một chân trong nhiều giờ liền. Bà nhanh chóng bị phát bệnh tim và bị thở gấp.

Tuy nhiên, bà vẫn từ chối từ bỏ đức tin. Lính gác sau đó đã treo bà trên không bằng cách buộc chân tay bà vào khung của hai chiếc giường. Bà đã bất tỉnh vì đau đớn khủng khiếp. Họ đặt bà xuống và hắt nước lạnh vào bà. Ngay khi tỉnh lại, bà lại bị treo lên không trung. Để không để lại dấu vết trên chân tay bà, họ đã quấn giấy vệ sinh vào hai tay và chân bà.

Lính canh cũng làm bà phải chịu khổ sở bằng cách không cho bà ăn uống rồi lại ép bà phải ăn cùng lúc nhiều thức ăn. Sau nhiều ngày bị bỏ đói, bà ăn uống rất khó khăn, nhưng lính canh lại ép bà ấy nuốt đồ ăn cho tới khi mặt bà tái nhợt đi. Sau đó, họ tròng dây vào cổ tay bà và dắt bà đi như một con chó.

Thủ phạm chính bức hại bà Lữ gồm lính canh Vũ Tắc Lan, Tào Hoành, Nghê Tiếu Hồng, Trương Thục Linh và Tôn Kỷ Sanh. Họ cũng kích động tù nhân tra tấn bà Lữ, hứa hẹn sẽ giảm án cho những tù nhân đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/4/343814.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/6/162405.html
Đăng ngày 21-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share