Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2017] Cảnh sát đã bắt 18 người của quận A Thành, Cáp Nhĩ Tân trong một đợt càn quét gần đây. Những công dân này trở thành mục tiêu vì họ từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Theo những người trong cuộc, Sở Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân và Phòng Cảnh sát quận A Thành đã họp vào sáng ngày 25 tháng 2 để bàn bạc phương án bắt các học viên Pháp Luân Công địa phương. Sau đó, hơn 100 cảnh sát từ các đồn cảnh sát khác nhau đã được điều động đi lục soát các nhà cho đến cuối ngày.

Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ bắt giữ mặc thường phục và không xuất trình lệnh khám nhà khi họ đột nhập vào nhà riêng và tịch thu các vật dụng cá nhân của các học viên, bao gồm sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, và những đồ dùng giá trị khác.

Những học viên bị bắt gồm: ông Trương Cách, 54 tuổi; ông Sử Thiết Quân và vợ là bà Mạnh Phàm Linh, 44 tuổi; bà Trương Xuân Úc, 63 tuổi; ông Lý Bằng, 63 tuổi, và con gái ông là Lý Tiểu Vi, 33 tuổi; Trương Nghiễm Lợi; bà Phan Phương; ông Vương Tông Vinh, 50 tuổi; bà Vương Diễm Thu, 59 tuổi; ông Lữ Hải Ngạn, 63 tuổi; bà Tào Nghiên, 53 tuổi; bà Hồ Tú Cầm; và năm học viên khác chưa biết tên và đang được điều tra.

Ô tô của ông Trương Cách và ông Sử Thiết Quân cũng bị tịch thu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/27/343639.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/28/162345.html
Đăng ngày 15-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share