Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và cũng là một bác sĩ gây mê. Tôi đã tu luyện Đại Pháp suốt 17 năm qua và từng bị giam giữ và cầm tù phi pháp chỉ vì tu luyện.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tôi bị đưa đến một trại tạm giam. Sau khi được thả ra vào năm 2003, tôi bị cơ quan sa thải. Tôi nói chuyện với bốn lãnh đạo bệnh viện và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ. Vì vậy, tháng 12 năm 2004, bệnh viện thông báo rằng tôi được trở lại làm việc. Kể từ đó, tôi đã nói chuyện với họ về Đại Pháp và thuyết phục các đồng nghiệp của mình thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Tâm đồng hóa với Đại Pháp

Một cụ bà bị mắc chứng “thoát vị bụng” đã đến bệnh viện chúng tôi để làm phẫu thuật. Trước đó, bà từng phẫu thuật hai lần tại bệnh viện cảnh sát, nhưng thuốc gây mê không có tác dụng nên bà cảm thấy vô cùng đau đớn trong quá trình phẫu thuật.

Tôi đồng ý thực hiện gây mê cho bà. Giám đốc [bệnh viện] nói cần sử dụng một loại thuốc gây mê đắt tiền, nhưng tôi không đồng ý và muốn sử dụng loại thuốc rẻ hơn vì chúng tôi từng dùng nhiều lần trước đó. Ca phẫu thuật thành công và góp phần nâng cao danh tiếng cho bệnh viện. Miễn là tâm của chúng ta đồng hóa với Pháp, thì mọi việc sẽ chuyển biến thành tốt nhất.

Tại bệnh viện chúng tôi, việc phẫu thuật não được thực hiện bởi các giáo sư từ bệnh viện tỉnh. Trong quá trình gây mê, tôi đã giảng chân tướng cho vị giáo sư. Ông nói rằng đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan. Các đồng nghiệp nói rằng việc gây mê đã được thực hiện một cách có chừng mực, vì bệnh nhân đã tỉnh lại ngay sau ca phẫu thuật. Mọi người đều thể hiện sự kính trọng đối với một học viên Pháp Luân Đại Pháp như tôi.

Trong một ca phẫu thuật não, giám đốc [bệnh viện] đã sử dụng nhiều loại thuốc gây mê hơn tôi thường sử dụng. Nhưng tôi không tranh luận, thay vào đó tôi quan sát bệnh nhân cẩn thận hơn trong khi phẫu thuật và không sử dụng thêm bất cứ loại thuốc nào. Bệnh nhân tỉnh dậy khi được gọi tên. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để làm những điều cần thiết trong ca phẫu thuật đó.

Đại Pháp cải biến môi trường

Trước khi diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh 2008, tôi bị bắt giữ và kết án bốn năm tù. Sau khi được thả, tôi bị mất công việc và gia đình. Tôi đã nhận một công việc tại một bệnh viện nhỏ ở một thành phố khác. Tôi từ chối bán bất kỳ loại thuốc nào không cần thiết cho bệnh nhân, điều ấy khiến đồng nghiệp của tôi khó chịu. Tôi nghĩ rằng mình là một học viên và không nên làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến lợi ích của bệnh nhân.

Sở y tế đã kiểm tra bệnh viện và chấm dứt việc làm sai trái này. Sau đó, tôi được yêu cầu làm giả hoá đơn thuốc gây mê, nhưng tôi đã từ chối. Sở y tế tỉnh lại một lần nữa điều chỉnh việc làm không đúng này. Sau đó, doanh thu của bệnh viện không những không giảm mà còn tăng gấp đôi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không chọn môi trường làm việc cho mình, nhưng Đại Pháp có thể cải biến môi trường ấy.

Trước đây, tôi chưa từng sử dụng bơm tiêm nhỏ để thực hiện trộn các loại thuốc có tính đối kháng cùng một lúc. Tuy nhiên, Đại Pháp đã cấp cho tôi trí huệ ở những phần mà tôi còn thiếu kinh nghiệm. Sau lần sử dụng đầu tiên, tôi đã biết cách pha trộn các loại thuốc khác nhau bằng cách kiểm soát số lượng thuốc, nồng độ và tốc độ trộn. Trong suốt quá trình tu luyện, các kỹ năng trong công việc của tôi liên tục được nâng cao.

Một bệnh nhân 65 tuổi có tiền sử bị tắc nghẽn mạch máu não và tiểu đường giai đoạn tiến triển cần phẫu thuật áp xe quanh hậu môn.

Khi bệnh viện thảo luận về kế hoạch phẫu thuật, tôi nói rằng chúng ta chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ thuốc gây mê ở nồng độ rất thấp, cộng với phương pháp gây mê khác. Nhưng tôi không chắc chắn rằng những phương pháp khác nào có thể được sử dụng. Sau đó, khi đang ngồi đả toạ, một niệm liền nảy lên trong tâm trí tôi: “sử dụng gây mê cục bộ.” Cuộc phẫu thuật đã rất thành công và bệnh nhân cũng cảm thấy khá tốt. Sư phụ đã giúp tôi. Ngài lúc nào cũng ở bên tôi.

Tôi cố gắng làm tốt ba việc. Đồng thời, các chấp trước người thường của tôi cũng được loại bỏ. Tôi chỉ tín Sư tín Pháp. Sư phụ đã khai mở trí huệ của tôi và tôi có thể xử lý gây mê cho các ca phẫu thuật mà bản thân không thể thực hiện được trước đó. Bệnh viện đã tăng lương cho tôi. Tình hình tài chính của tôi cũng được cải thiện, vì vậy tôi có thể làm thêm nhiều việc để chứng thực Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/15/-337695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/16/160348.html

Đăng ngày 23-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share