[MINH HUỆ 8-2-2017] Ngày 6 tháng 2 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tham dự lễ kỷ niệm ngày ký Hiệp ước Waitangi, hiệp ước được coi là văn bản lập quốc của New Zealand và được ký kết vào ngày này năm 1840.

Hàng năm, lễ kỷ niệm này thu hút khoảng 100.000 người tham dự. Các học viên đã tận dụng cơ hội này để nói với công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Sau khi biết được chân tướng cuộc bức hại và tội ác mổ cướp tạng, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác này. Một số người thậm chí còn lấy các bản thỉnh nguyện về cho bạn bè của mình. Họ hứa rằng sẽ gửi lại cho các học viên các bản thỉnh nguyện sau khi đã thu thập chữ ký.

Nhiều người cũng rất thích thú học các bài công pháp.

2017-2-7-newzealand-national-day_01--ss.jpg

Bà Robin York, một phụ nữ Maori, nói rằng người chồng quá cố của bà là lai Trung Quốc, và bà rất thích văn hóa Trung Quốc. Bà nói rằng cuộc bức hại thật không thể dung thứ được, và bà sẽ kể cho bạn bè của mình về nó.

2017-2-7-newzealand-national-day_02--ss.jpg

Ba lính thủy đánh bộ ký tên thỉnh nguyện. “Thật vô nhân đạo,” một trong số họ lên tiếng.

2017-2-7-newzealand-national-day_03--ss.jpg

Cô bé Hineari bảy tuổi, đang tọa thiền cùng các học viên

Bé Hineari bảy tuổi đã cùng gia đình đến tham dự lễ kỷ niệm. Cô bé đã tọa thiền cùng các học viên trong hai ngày liên tục. Ngay khi bắt đầu tập, cô bé có thể nhanh chóng ngồi song bàn và đã ngồi trong một giờ đồng hồ.

Sau khi tọa thiền, Hineari nói rằng em thấy nhiều cảnh tượng vô cùng đẹp mắt ở không gian khác trong lúc ngồi đả tọa.

Ngày thứ hai, ông của em đã đi cùng em và rất vui vì cô bé thích môn tu luyện này. Ông nói rằng ông sẽ giúp Hineari tìm một điểm luyện công ở gần nhà mình, nơi cách Waitangi tám tiếng di chuyển bằng xe ô tô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/8/342854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162170.html

Đăng ngày 17-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share