Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2016] Hôm qua, tôi thấy một cảnh tượng thù thắng ở các không gian khác, điều đó đã củng cố cho tôi về tầm quan trọng của việc bước đi tốt trên con đường tu luyện của chúng ta.

Tôi thấy một con ngựa trời khỏe và đẹp phi nước đại xuyên qua vũ trụ. Nó tình cờ gặp một nữ thần trong một bộ y phục màu xanh và đã đưa vị ấy đi xuyên qua tầng tầng của vũ trụ. Họ đã chứng kiến vô số những cảnh tượng siêu thường và thần thánh mà tôi không thể diễn tả bằng lời.

Khi những cảnh tượng này dần dần chậm lại thì một loạt những cảnh nổi bật [khác] xuất hiện. Con ngựa tiến đến vũ trụ vi quan hơn và nhiều đường thông khác nhau đã xuất hiện. Một số đường thông cụt, một số quanh co và một số thì không mở rộng đến tầng vi quan.

Trước khi chọn đi lối nào, con ngựa trời và vị nữ thần được đưa cho những gói nhỏ câu hỏi liên quan đến tu tâm. Nếu có thể đề cao tâm tính đáng kể, họ sẽ bước vào một đường thông thẳng, đột phá qua nhiều tầng của vũ trụ và hóa giải được nhiều vấn đề để cứu độ chúng sinh. Nếu tu luyện tiến bộ chậm, đường thông của họ sẽ quanh co, họ đột phá cũng chậm hơn. Đó là một biểu hiện cho thấy tầm quan trọng của tu tâm.

Chứng kiến cảnh tượng này đã củng cố cho tôi tầm quan trọng của tu tâm đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ lúc nào, chúng ta phải đặt điều đó là ưu tiên hàng đầu. Làm hạng mục để chứng thực Pháp chỉ là trên bề mặt. Cốt lõi của những gì chúng ta đạt được phụ thuộc vào sự tiến bộ của chúng ta trong tu luyện.

Trên đây chỉ là thể ngộ hữu hạn dựa trên những gì tôi thấy được ở tầng thứ hiện tại của mình. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/28/339386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/8/161052.html

Đăng ngày 8-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share