Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2016] Một vụ nổ lò đun đã xảy ra tại một nhà máy gạch ở thành phồ Cửu Giang, tỉnh Giang Tây vào ngày 21 tháng 11 năm 2009. Vụ nổ đã khiến một người chết, ba người bị thương, và thiệt hại khoảng 900.000 tệ. Tôi là người ở tỉnh Hồ Bắc, chịu trách nhiệm về giám sát an toàn cho xưởng gạch trước khi vụ tai nạn xảy ra. Khi lò đun bị nổ, tôi là người đứng ở gần với cửa của lò đun đó nhất. Một người đàn ông đang đứng ở vị trí xa hơn đã bị thiệt mạng.

Theo cảm quan thông thường thì tôi mới là người phải chịu nguy hiểm nhất. Tôi nhớ nghe thấy một tiếng nổ lớn, mặt đất như rung chuyển rồi mọi thứ bị hất tung lên. Sức mạnh của vụ nổ đó đã hất tôi văng xa hơn 50 mét và rơi xuống một mái nhà Amiang và lăn xuống đất.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong bệnh viện huyện Tu Thủy. Bác sĩ kiểm tra và nói rằng tôi chỉ bị chấn thương ngoài da và ba ngày sau, tôi đã được xuất viện.

Người ta nói với tôi rằng, dưới mái nhà mà tôi rơi xuống đó là một cái chuồng lợn có hai ngăn bằng sỏi. Một con lợn to trong chuồng đã bị chết và hầu hết các cửa kính trong làng đều bị phá vỡ.

Tôi đã thực sự sợ hãi sau khi nghe các báo cáo về vụ nổ.

Tôi nhận ra rằng việc tôi không bị thương tích gì nghiêm trọng trong vụ nổ đó không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tôi tin rằng việc mình đồng ý với nguyên lý Chân – Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công và đã bảo vệ các học viên khỏi bị sách nhiễu đã khiến tôi thoát khỏi vụ tai nạn kinh hoàng trên.

Tôi đã được nghe nói về Pháp Luân Công trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, và đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân một lần. Khi đọc sách, tôi có cảm giác rất quen thuộc, gần gũi. Mặc dù không tu luyện, nhưng tôi luôn nhớ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và cố áp dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, ở vị trí công tác của mình, tôi đã làm hết sức trong khả năng của mình để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công khỏi những bắt bớ can nhiễu từ phía chính quyền.

Qua bài viết này, thay mặt gia đình, tôi xin chân thành gửi tới Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp lời cảm ơn sâu sắc vì đã cứu mạng tôi trong vụ tai nạn trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/19/333869.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/18/160378.html
Đăng ngày 27-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share