Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-12-2016] Trong quá khứ, tôi là một người thích tranh luận và kiêu ngạo. Pháp Luân Đại Pháp không những đã làm tôi thay đổi trở thành một người tốt hơn mà còn khiến cả gia đình tôi được hòa thuận và hạnh phúc.

Tất cả bắt đầu vào một ngày tháng 4 năm 1999. Tại nơi làm việc, vì một lý do nào đó tôi đã không nhận được khoản phụ cấp dành cho giáo viên chủ nhiệm. Lúc nghe được tin số tiền đó đã được sử dụng cho những việc khác, tôi đã đến để tranh luận với người quản lý, nhưng ông ta cũng không làm được gì và chuyển lại thông tin vụ việc của tôi tới hiệu trưởng. Vì dường như là không có ai có thể giải quyết được khiếu nại của tôi, nên tôi đã định đưa vấn đề lên phòng giáo dục của quận.

Trong lòng đầy bất bình, tôi đã tìm tới một đồng nghiệp, người cũng là một học viên Pháp Luân Công để kể ra nỗi oan ức của mình. Người đồng nghiệp ấy đã kể cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Những gì cô ấy nói thực sự đã khiến tôi cảm thấy ấn tượng, và tôi đã bắt đầu đọc các cuốn sách và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Bố: Từ phản đối đến ủng hộ

Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, người bố hơn 80 tuổi của tôi đã phản đối việc tôi tu luyện Đại Pháp. “ĐCSTQ sẽ không cho người dân tập luyện nó đâu, nếu con còn tiếp tục, chẳng khác gì trứng chọi đá. Con có thể bị bắt, và gia đình này sẽ bị tan vỡ đó,” ông phân tích. Cuối cùng, ông đã đe dọa sẽ từ tôi nếu tôi không từ bỏ đức tin của mình.

Tôi biết tôi đang làm điều đúng đắn và kiên quyết không để tình thân làm dao động đức tin của mình. Bố tôi vẫn thường đến thăm tôi. Lúc đầu, ông tỏ ra rất buồn bã, nhưng cũng chẳng thể làm được gì cả. Sau đó, ông dần tĩnh tâm lại và không nói gì nữa.

Khoảng một năm sau, bố tôi thực sự đã khích lệ tôi, ông nói: “Dường như học Pháp Luân Đại Pháp không phải là điều tệ nhỉ – trông con khỏe hơn và vui vẻ hơn trước.” Tôi gật đầu và giải thích cho ông Pháp Luân Đại Pháp là gì và vạch trần những tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ. Ông đã đồng ý với những gì tôi nói và bảo tôi giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi thấy mừng cho ông.

Chị dâu: “Em có thể dạy chị luyện công không?”

Trước khi tu luyện, tôi với chị dâu được coi là “đối thủ một mất một còn”. Chị ấy thường nói xấu tôi trước mặt người khác, và tôi cũng vậy. Tuy nhiên sau khi tu luyện, tôi đã không còn tính toán thiệt hơn với chị và luôn luôn lấy nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu ước thúc bản thân mình và cư xử bao dung hơn với chị ấy. Tôi nghĩ, chị ấy đã phải xa gia đình cách mấy ngàn dặm tới làm dâu nhà tôi, tôi nên phải cư xử tốt với chị ấy mới phải.

Một hôm, có một người họ hàng tổ chức tiệc cưới, và chúng tôi đều đến đó để tham dự. Trong bữa tiệc, chị dâu tôi không thể tìm được một chỗ ngồi, và không ai chịu nhường chỗ cho chị ngồi cả. Tôi nói với con gái mình đứng lên nhường chỗ cho chị ấy. Chị dâu tôi ngồi xuống và không nói gì cả.

Sau đó, anh trai tôi đã kể với tôi rằng vợ anh nghĩ tôi là người tốt nhất trong gia đình. Tôi nghĩ, điều đó có thể là do những gì tôi đã làm trong buổi tiệc, vì trước đây mọi người đều biết rằng chị ấy là người không thích tôi nhất.

Một hôm, con gái tôi trở về nhà và nói rằng cháu nghe được chị dâu tôi kể với một số người rằng tôi đã trở nên tốt như thế nào sau khi học Pháp Luân Đại Pháp.

Không lâu sau, chị dâu tôi đã đến thăm tôi và nói: “Chị bị ho mấy ngày rồi mà không biết phải làm thế nào. Sau đó chị nhớ có lần em bảo chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘ Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, vì thế tối qua chị đã làm như vậy và chị cảm thấy rất thoải mái.”

“Lúc kể cho chồng chị nghe về chuyện này, anh ấy cũng rất vui. Em có thể dạy chị luyện công được không?”

Chồng tôi: “Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm thay đổi một người cứng đầu như em”

Tôi thường là người đảm đương mọi chuyện trong nhà, và chồng tôi phải nghe theo tôi trong hầu hết mọi chuyện. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tình hình đã dần dần thay đổi. Dù vậy, chồng tôi vẫn chưa thực sự bị thuyết phục khi tôi kể cho anh nghe việc tu luyện là tuyệt vời như thế nào.

Từ khi còn trẻ, con gái tôi đã bị bệnh hen suyễn và luôn phải dùng thuốc. Cháu đã quyết định luyện các bài công pháp và nghe các bài giảng Pháp cùng với tôi. Thấy được sự cải thiện sức khỏe của con gái, niềm tin của chồng tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp đã lớn dần lên.

Mỗi khi về quê thăm họ hàng, anh thường mang các tờ rơi. Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như vậy, anh nghĩ cũng phải nên cho họ biết với chứ.”

Một hôm, anh kể cho tôi rằng anh đã thực sự ấn tượng trước những thay đổi tích cực mà anh đã thấy ở tôi những năm qua. “Không chỉ khỏe mạnh hơn, mà em cũng đã trở thành một con người tốt hơn nhờ Đại Pháp,” anh nói. “Trước đây, em luôn khiến anh cảm thấy khó chịu. Dường như chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể làm thay đổi một người cứng đầu như em.”

Con gái tôi cũng đồng tình: “Con muốn cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí [Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] rất nhiều vì Ngài đã ban cho con có được một người mẹ khỏe mạnh và một gia đình hạnh phúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/1/325149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/2/160182.html

Đăng ngày 12-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share