Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2016] Một hôm chồng tôi đột nhiên bị đau ngực, tim đập nhanh và khó thở. Điều này [xảy ra] vào năm 1994 khi anh ấy chỉ mới 45 tuổi. Anh đã đến bệnh viện và được bác sỹ chuyên khoa tim thông báo rằng anh bị đau tim và yêu cầu cần phải đặt stent [nong động mạch vành tim].

Tuy nhiên, ba tháng sau khi phẫu thuật, các triệu chứng của anh ngày càng xấu đi và anh đã phải quay lại bệnh viện. Sau khi khám xét kỹ lưỡng, bác sỹ nhận thấy rằng mạch máu ở chỗ [thiết bị] stent đã bị nghẽn lại. Tuy nhiên với tình trạng bệnh tim và các khu trú xung quanh tim của anh ấy, bác sỹ không thể thực hiện phẫu thuật được.

Anh ấy đã gặp vài chuyên gia tim mạch khác, và tất cả họ đều nói với anh ấy tương tự như vậy. Lời khuyên duy nhất mà các bác sỹ đưa ra cho anh ấy là tuân thủ nghiêm ngặt, sống lành mạnh và luôn luôn uống thuốc trợ tim.

Chúng tôi cũng đã thử nhiều liệu pháp thay thế, nhưng không có cách nào được xem là hiệu quả cả.

Nghe nói rằng Pháp Luân Công rất có hiệu quả cho sức khỏe và chữa bệnh, chồng tôi đã băt đầu tập vào năm 1999.

Sau khi tu luyện một thời gian, anh nói rằng anh muốn dừng uống tất cả các loại thuốc. Tôi nghi ngờ và lo lắng rằng như thế có thể sẽ là quá mạo hiểm. Tôi cố nài nỉ rằng anh nên tiếp tục uống thuốc, nhưng anh ấy trả lời rằng anh cảm thấy rất khó chịu sau khi uống thuốc. Vì vậy tôi không ép buộc anh ấy uống thuốc nữa.

Hai tuần sau đó, tình trạng sức khỏe của anh ấy đã cải thiện đáng kể. Anh ấy ăn ngon miệng hơn và bắt đầu đòi ăn những thức ăn mà bác sỹ chỉ định không được ăn. Khi thấy anh có thể đi bộ lên tận tầng năm mà không cần nghỉ, tôi biết rằng anh ấy đã thực sự khỏi bệnh. Các bác sỹ cũng rất ngạc nhiên trước sự hồi phục của anh.

Chồng tôi đã phải nghỉ làm sau khi anh ấy được chẩn đoán bị bệnh tim vào năm 1994, và những năm sau đó, anh đã thường xuyên phải nằm viện để điều trị. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1999, anh ấy không những đã khỏi bệnh mà còn tràn đầy năng lượng và đã đi làm trở lại.

Được chứng kiến sự khỏi bệnh thần kỳ của anh, vào năm 2001, tôi cũng bắt đầu tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/12/6/335348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/15/160337.html

Đăng ngày 3-1-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share