[MINH HUỆ 23-06-2009] Nhờ những sự an bài từ bi của Sư Phụ, môi trường tu luyện của tôi khá tốt. Tuy nhiên, tôi đã không biết trân qúy nó. Thay vào đó, ma qủy đã lợi dụng sự bảo vệ quan điểm và chấp trước vào ích kỷ của tôi. Trong thời gian dài, giữa tôi và học viên A có ngăn cách. Tôi đã không thể hợp tác với cô ấy. Ngay cả như vậy, tôi cũng không nhận ra sự ích kỷ mà ẩn sâu trong tâm tôi.

Chúng tôi làm việc cùng công ty, và cô ấy thậm chí là người đã giới thiệu tôi với công ty. Dù vậy, qua thời gian chúng tôi phát sinh vấn đề. Bởi vì tôi hướng ngoại thay vì hướng nội, vấn đề càng trở nên xấu hơn.

Khi các học viên khác chia sẻ kinh nghiệm với tôi, tôi luôn luôn phàn nàn với họ về học viên A. Tôi cảm thấy tôi tốt hơn cô ấy và không nhận ra rằng mọi sự việc là để giúp tôi tu luyện. Tôi không tu khẩu và gây cho những học viên khác có một những ý kiến tiêu cực về học viên A. Tôi không nhận ra sự ích kỷ của tôi đang bảo vệ những quan điểm của mình. Thay vào đó chấp trước trở lên tệ hơn đến độ mà tôi cảm thấy chán ghét cô ấy.

Một buổi tối trong giấc mơ, Sư Phụ từ bi đã cho tôi một điểm hóa. Tôi đã thấy chấp trước của tôi đã nuôi dưỡng nên một con vật quỷ quái như thế nào. Nó trông giống như một con chuột xám cao một foot rưỡi {1 foot = 30.48 centimet} với một cái miệng rộng. Cái miệng giống như một cái kéo sắc mà luôn mở ra đóng vào để cố làm hại người khác. Tôi xiết chặt tay để đóng cái miệng của nó lại, nhằm ngăn chặn nó làm hại người khác. Tôi xin Sư Phụ giúp tôi. Khi tôi có ý nghĩ đó, con vật qủy quái ngay lập tức biến mất giống như làn khói.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tâm trí và thân thể minh mẫn. Tôi nhận ra mọi thứ mà học viên A làm trước mặt tôi là đang thực sự giúp tôi loại bỏ những quan niệm và chấp trước của mình. Tôi cám ơn cô ấy và không còn cảm thấy chán ghét cô ấy nữa. Tôi cũng nhận ra rằng tôi đã gây ra những sự chia rẽ không cần thiết giữa các học viên khi tôi thất bại trong việc tu khẩu và phàn nàn với các học viên khác về cô ấy. Tôi đã tạo ra con vật quỷ quái đó để cho nó có thể hại người khác. Chính Sư Phụ đã diệt trừ nó cho tôi, giúp tôi nhìn thấy chấp trước của mình, và dạy tôi cách nhìn vào trong.

Sự từ bi của Sư Phụ đã làm tôi nhận ra không điều gì xảy ra xung quanh tôi là ngẫu nhiên. Tất cả đều được an bài cho tôi thăng tiến, do vậy nó nhắm thẳng vào những chấp trước của tôi. Để cho tôi vứt bỏ chấp trước và quan niệm hậu sinh, Sư Phụ đã trông nom cho tôi từng giây từng phút. Cảm ơn Sư Phụ đã cứu độ tôi. Bây giờ tôi đã có một sự hiểu biết sâu sắc về việc tại sao nhìn vào trong là chiếc chìa khóa để tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/23/203259.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/7/108978.html
Đăng ngày: 09-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share