Viết bởi một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2009] Đã 10 năm từ khi trang web Minh Huệ được thành lập. Với sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ và chính niệm của các học viên, trang web Minh Huệ đã có thể tồn tại và phát triển không ngừng. Minh Huệ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong giai đoạn lịch sử này, khi Sư Phụ đang chính Pháp và cứu độ chúng sinh trong vũ trụ. Trang web gánh vác trách nhiệm đăng tải các bài viết mới của Sư Phụ, thông báo thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới một cách kịp thời, vạch trần cuộc bức hại tà ác, và là nơi để các học viên trao đổi kinh nghiệm. Tôi muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình khi nhận ra được những khuyết điểm của bản thân khi đọc các bài viết trên Minh Huệ.

Tôi không gặp nhiều học viên trong cuộc sống hằng ngày và tôi cũng không có một môi trường để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng tu khác. Tôi biết rằng mình phải đọc thêm nhiều bài viết trên Minh Huệ, nhưng tôi đã không muốn dành quá nhiều giời gian cho việc đó.

Tôi có một vài khả năng về kỹ thuật và thường chia sẻ kiến thức của mình với các học viên khác trên mạng cũng như trả lời các thắc mắc của họ. Vì vậy, tôi thường được khen ngợi từ các học viên khác. Và chấp trước của tôi đã từ từ lớn lên. Tôi đã nghĩ rằng mình tốt hơn các học viên khác. Tôi tự mãn với bản thân và danh tiếng đó, và thường sinh tâm hoan hỷ khi làm công việc Đại Pháp. Tôi thường chứng thực bản thân khi làm công việc Đại Pháp và không học thêm các kỹ năng mới mà lẽ ra tôi cần tìm hiểu thêm. Tôi đã không thể làm các công việc Đại Pháp mà không nghĩ đến việc hiển thị bản thân.

Sau này, tôi có cơ hội để đọc các bài viết trên Minh Huệ, và tôi thấy các học viên khác đều đang tu luyện rất tốt. Tôi nhận ra mình đã tụt lại phía sau rất nhiều và đã không tu luyện tốt. Tôi đã không đề cao một cách tinh tấn như những học viên khác, không nghĩ đến việc cứu thêm nhiều chúng sinh, và không quý trọng thời gian ít ỏi còn lại. Tôi thường lo lắng vì những suy nghĩ người thường của bản thân. Tôi đã không học Pháp đủ và không làm đủ các công việc Đại Pháp mà mình cần làm. Chất lượng công việc của tôi cũng không tốt. Tôi đã không nhận ra khi mình làm việc gì, dù nhỏ đến đâu, hay khi tôi nói điều gì sai, nó có thể là một vấn đề nghiêm trọng, vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc cứu độ chúng sinh. Một sai lầm nhỏ có thể dẫn đến những tổn thất không bù đắp được trong khi cứu chúng sinh. Tôi hiểu rằng dù làm việc gì, nó cũng liên hệ với việc tu luyện của bản thân. Tôi không nên hành xử như một người thường, chỉ muốn có thêm các kỹ năng mới.

Đọc các bài viết trên Minh Huệ đã giúp tôi rất nhiều. Sau khi cuộc bức hại xảy ra năm 1999, nhiều học viên tại Trung Quốc đã mất môi trường liên lạc và chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác. Nhiều người trong chúng ta phải tự làm các việc và không gặp các học viên khác trong cuộc sống hằng ngày. Dưới tình huống như vậy, chúng ta cần đọc các bài viết trên Minh Huệ nhiều hơn. Chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi ích từ các vấn đề mà các học viên khác chỉ ra và các kinh nghiệm mà họ chia sẻ. Chúng ta sẽ có thể nhận ra khuyết điểm của bản thân và thấy được những khía cạnh cần đề cao trong tu luyện. Chúng ta sẽ luôn luôn nhận thức được mình cần phải làm ba việc thật tốt và hoàn thành lời thệ nguyện trợ Sư chính Pháp. Môi trường mà Minh Huệ cung cấp để các học viên chia sẻ kinh nghiệm là rất quý giá và tất cả chúng ta nên trân trọng nó.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/3/108797.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/25/203177.html
Đăng ngày: 07-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share