Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 9-2-2016] Con gái tôi từng bị dọa đuổi khỏi trường trung học nếu cháu từ chối giam gia phỉ báng Pháp Luân Công, một trong những nỗ lực tuyên truyền của chính quyền cộng sản. Thay vì tham gia, cháu lại kiên định với đức tin của mình và đã được các bạn trong lớp nể phục.

Con gái tôi và tôi trước đây từng có nhiều vấn đề về sức khỏe, và thường phải đến bệnh viện điều trị. Cả hai bước vào tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Suốt 19 năm qua, chúng tôi không cần đến một viên thuốc hay điều trị y tế gì cả.

Tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, con gái tôi vừa bước vào lớp 10. Ban giám hiệu nhà trường sớm có hành động công kích Pháp Luân Công. Họ yêu cầu các học sinh phải ký tên vào Bản tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công. Nếu ai không chịu ký tên, thì sẽ bị đuổi học.

Con gái tôi biết rằng Pháp Luân Công là tốt và từ chối ký tên. Một bạn học cùng lớp cháu sợ rằng cháu sẽ bị đuổi học, nên đã bí mật ký tên con gái tôi vào Bản báo cáo phỉ báng đó.

Khi con gái tôi biết việc bạn cùng lớp đã làm, cháu yêu cầu giáo viên gạch tên cháu ra khỏi danh sách. Cô giáo của cháu nói: “Em sẽ bị đuổi học, hãy nghĩ cho kỹ.” Con gái tôi vẫn kiên quyết muốn bỏ tên cháu ra khỏi danh sách.

Cô giáo của cháu đã xin với ban giám hiệu nhà trường không đuổi học con gái tôi. “Em ấy là một học sinh xuất sắc. Xin ban giám hiệu đừng đuổi học em ấy.”

Bí thư chi bộ của trường học sau đó đã đề nghị con gái tôi viết một bản cam kết hứa rằng sẽ không luyện công ở trường và rằng không nói với người khác về Pháp Luân Công. Con gái tôi từ chối.

Họ bảo cháu từ ngày mai không được đến trường và yêu cầu cháu trong vòng một tuần phải nộp bản cam kết, nếu không, cháu sẽ bị đuổi học.

Một tuần sau, con gái tôi quay trở lại trường nhưng không có bản cam kết nào cả.

Bí thư chi bộ nhà trường đã giáo huấn con gái tôi cả một buổi chiều và cố gắng thuyết phục cháu, nhưng cháu đã không nói một lời nào.

Cuối cùng, không thể kiên nhẫn thêm nữa, vị bí thư đó nổi nóng và quát cháu: “’Mày’ sẽ bị đuổi học. Mày sẽ hối hận nếu không chịu viết cam kết. Mày sẽ viết chứ?”

Con gái tôi bình tĩnh trả lời: “Nếu chú đuổi cháu, chú sẽ hối hận.”

Ngày hôm sau, con gái tôi vẫn đến trường học như thường lệ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/9/323827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155630.html

Đăng ngày 4-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share