Bài viết của Vũ Quang, một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-9-2016] trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng có vấn đề về gan, thận, lá lách và dạ dày. Tôi cũng bị thấp khớp, loạn thần kinh và đau lưng. Những cơn đau đó đã khiến tôi mất ngủ và thường chỉ đi được vài bước rồi lại phải nghỉ.

Tôi cũng thường bị khó thở và chỉ cảm thấy dễ chịu khi được chồng đấm lưng hoặc phải nhờ cậu con trai 10 tuổi giẫm vào lưng khi chồng tôi vắng nhà. Sau mỗi lần như thế, tôi thường phải đi khám bác sĩ và trở về nhà với một túi thuốc to tướng.

Khi đó, nhìn tôi thật khủng khiếp với những vết đốm đen sì khắp mặt. Bạn học của con trai tôi thường sợ hãi khi nhìn thấy tôi và tôi đã hết hy vọng vào việc có thể hồi phục được sức khỏe.

Vào một ngày năm 1997, một người đồng nghiệp đã để trên bàn làm việc của tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi giở cuốn sách ra xem và khi nhìn thấy hình Sư phụ trong sách, tôi có cảm giác rất thân thuộc gần gũi như thể đã từng gặp Ngài trước đây. Tôi đã mượn người đồng nghiệp cuốn sách và mang về nhà.

Đêm hôm đó, tôi đã đọc xong cuốn sách. Càng đọc tôi càng thích và cảm giác như toàn thân nóng lên.

Sáng ngày hôm sau, cơ thể tôi như đã được thay bằng một con người hoàn toàn khác! Tôi không còn bị đau nữa và khi bước đi, tôi có cảm giác như cơ thể mình đang nổi bồng bềnh vậy .

Thật không thể tin nổi! Dù chỉ mới có đọc cuốn sách có một lần, mà mọi bệnh tật mà tôi đã phải chịu đựng trong nhiều năm đều đã biến mất.

Ngày hôm đó, tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hai mươi năm sau, tôi vẫn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Pháp Luân Đạo Pháp đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Cho dù có dùng đến thiên ngôn vạn ngữ cũng không diễn tả hết lòng cảm kích của tôi đối với ơn từ bi cứu độ của Sư phụ !

Đảng Cộng sản Trung Quốc cố ngăn cản người dân tu luyện Đại Pháp

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, năm người từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật, sở cảnh sát, bí thư đảng ủy cục (cơ quan cấp trên của cơ quan tôi), nhân viên phòng tổ chức và nhân viên tuyên huấn tới cơ quan, buộc tôi phải ngưng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói với họ Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành mọi bệnh tật cho tôi, những bệnh mà trước đây các bác sĩ đều bó tay. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt và cải thiện sức khỏe cho họ và Giang Trạch Dân đã sai khi ra lệnh đàn áp các học viên. Tôi cũng nói với họ về cuộc Cách mạng Văn hóa trước đây khi nhiều người bị bức hại oan và sau này đều đã được minh oan.

Khi thấy rằng không thể thuyết phục được tôi, họ đưa ra cho tôi hai lựa chọn: Một là Pháp Luân Đại Pháp, hai là chức bí thư đảng ủy công ty.

Tôi nhắc lại rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không có gì sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Bí thư đảng ủy Cục đã tuyên bố ngay tại chỗ cách chức bí thư đảng ủy công ty của tôi và lương của tôi sẽ bị cắt giảm.

Họ cũng nói, buổi chiều sẽ có người từ Ủy ban Điều tra Kỷ luật tới để “nói chuyện” với tôi. Họ đe dọa nói nếu tôi còn tiếp tục tu luyện, tôi sẽ bị đuổi việc và đưa tới trại lao động.

Tôi không từ bỏ tu luyện. Tuy nhiên, không có ai ở Ủy ban Điều tra Kỷ luật tới “nói chuyện” với tôi cả. Sau đó, tôi biết được là Ban lãnh đạo tổng công ty đã ủng hộ tôi và nói rằng một người tốt như tôi bây giờ rất khó tìm.

Cảnh sát địa phương tiếp tục gây sách nhiễu với tôi. Họ thường gọi điện thoại đến công ty để kiểm tra xem tôi có tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công không. Họ cũng cử người tới nhà để giám sát tôi. Chính quyền quận đã tống tiền tôi 30.000 tệ gọi là “tiền cọc” để đảm bảo rằng tôi không đi Bắc Kinh thỉnh nguyện.

Khi tôi bệnh tật đầy mình, Đại Pháp đã làm cho sức khỏe của tôi hồi phục, ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân cùng với tập đoàn lưu manh tà ác của ông ta liên tục hãm hại, tìm mọi cách để ngăn không cho người dân tu luyện Đại Pháp quả thực đã khiến lòng người phẫn nộ.

Thiện ác hữu báo đó là Thiên lý. Xin khuyên những người vẫn còn bức hại Pháp Luân Công rằng: Mau dừng chân trước vực thẳm trước khi quá muộn, dừng bức hại Đại Pháp để lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/26/335459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/16/159560.html

Đăng ngày 11-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share