Bài viết của Peini ở Malaysia

[MINH HUỆ 21-8-2016] Chào tất cả, tôi là đệ tử Đại Pháp Malaysia, năm nay tôi 17 tuổi, dưới đây là câu chuyện tôi và người nhà được thụ ích nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Công việc của mẹ tôi rất cực nhọc, [làm việc] suốt từ sáng sớm đến tối muộn, mẹ cũng thường hay cãi lộn với cha tôi. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng này, tôi lại thấy rất khổ tâm, không biết phải làm sao để cải thiện gia đình này. Trước khi tu luyện, sức khỏe của mẹ tôi vô cùng không tốt, bị cao huyết áp và chứng trầm cảm, đều điều trị mãi không khỏi, ngược lại còn ngày một tệ hơn.

Có một tình huống kéo dài rất rất lâu, đó là khi bà đang làm việc, thì bả vai rất đau, giống như bị vật gì đó đè vào vậy. Vì nó ảnh hưởng ngày càng lớn đến công việc của bà, nên một hôm mẹ tôi nghĩ, nếu quả thực là không có cách trị khỏi được, thì sẽ tìm một thầy bói để toán mệnh. Không bao lâu sau khi bà có suy nghĩ đó, mẹ tôi thấy trong hòm thư nhà tôi có tờ tài liệu giới thiệu sơ lược về Pháp Luân Đại Pháp. Do Trung Cộng vu khống Pháp Luân Công trên báo đài, khiến mẹ tôi từng hiểu lầm về Đại Pháp, nhưng sau khi đọc tài liệu giới thiệu đó, bà phát hiện ra rằng công pháp này dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, còn có thể chữa bệnh khỏe người, có thể đưa con người lên tầng thứ cao.

Mẹ tôi vô cùng chấn động, vì đây chính là những gì mà bà tìm kiếm. Mẹ tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, thân thể bà nhanh chóng khỏe mạnh, mọi bệnh tật đều biến mất. Không phải tôi nói quá lên, mà quả thực rất thần kỳ! Tâm tính mẹ tôi cũng cải biến nhanh chóng, không còn lúc nào cũng phàn nàn như trước kia. Chứng kiến những cải biến của mẹ tôi, cả nhà tôi đều bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cha tôi từng bị tai nạn xe hơi, hai chân đều bị gãy, phải gắn tấm thép ở bàn chân, đi lại rất khó khăn. Sau khi cha tôi tu luyện Pháp Luân Công, ông đã có thể đi lại hoạt bát, đi xa mấy cũng không thấy mệt mỏi.

Trước khi tu luyện, tôi rất xấu tính, mặt mũi lúc nào cũng cau có. Bạn bè ai cũng sợ, không dám tiếp xúc với tôi. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tính khí tốt lên, bạn bè bảo tôi: “Cậu giờ đây nhìn mặt rất thiện lương.” Hiện tại thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu ở trường. Bạn học ai ai cũng đều hỏi tôi: “Bạn làm thế nào để bứt phá như thế? Bạn làm thế nào đấy? Chỉ cho bọn tớ nhé.” Tôi nói với họ: “Tất cả đều là Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho mình trí huệ, nên thành tích học tập của mình mới được tốt như thế.”

Hiện tại, trong xã hội ô nhiễm này, rất nhiều bạn bè ở lứa tuổi thanh niên của tôi đều đắm mình trong những trò chơi điện tử và những câu chuyện yêu đương mà bê trễ việc học hành. Tôi cũng từng là một trong số họ, nhưng sau khi học Đại Pháp, tôi không còn phóng túng bản thân nữa, tôi dùng Chân-Thiện-Nhẫn để đo lường hành vi của mình, làm con ngoan trò giỏi. Ở trường, tôi chăm chỉ đọc sách và giúp đỡ các bạn học giải đáp những vấn đề khó, nên các bạn học ai nấy đều yêu quý tôi. Có lúc gặp phải bạn học ngỗ nghịch quấy rầy, tôi đã vô ý mà nổi nóng, sau đó xét lại bản thân xem vì sao mà lại không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn? Tôi liền tìm các bạn đó nói lời xin lỗi.

Hiện tại gia đình tôi rất hạnh phúc. Con muốn cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Ngài đã truyền cho con Đại Pháp! Cảm tạ Ngài cứu toàn thể gia đình con! Con hy vọng mọi người trên thế giới này đều biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, biết rằng: Pháp Luân Đại Pháp hảo!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/21/332887.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/9/158607.html

Đăng ngày 31-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share