Bài viết của Mộng Tỉnh

[MINH HUỆ 24-7-2016] Người giàu tu Đạo khó khăn, bởi vì họ không buông bỏ được những vinh hoa phú quý của bản thân. Vương tử tu Đạo thì lại càng khó khăn hơn. Thích Ca Mâu Ni năm đó chính là Vương tử tu thành chính quả. Trung Quốc cổ đại cũng có một vị Vương tử, ông là thái tử của Chu Linh Vương. Vứt bỏ cuộc sống nhân gian, ở trong núi sâu tu Đạo 30 năm, cuối cùng đã thành Tiên.

Cơ Kiều Vương tử là thái tử của Chu Linh Vương, thường ngày rất thích thổi khèn, có thể thổi ra được tiếng kêu của chim phượng hoàng. Có một lần, khi ông đi ngao du giữa đất Y Thủy và Lạc Thủy của tỉnh Hà Nam thì được một vị đạo sĩ tên là Phù Khưu Công đón lên núi Tung Sơn. Ông ở đó liền 30 năm. Về sau mọi người lên núi tìm ông, một người tên là Hoàn Lương đã tìm được ông. Ông nói với Hoàn Lương: “Xin ngài nói lại với người nhà của ta, ngày 7 tháng 7 có thể lên núi Câu Thị đợi ta.” Đến đúng ngày 7 tháng 7, mọi người đi lên núi Câu Thị quả nhiên nhìn thấy thái tử Kiều cưỡi một con hạc trắng đứng trên đỉnh núi. Nhưng chỉ là đứng nhìn mọi người chứ không đi đến trước mặt mọi người, còn nhiều lần liên tiếp giơ tay hướng về phía mọi người thăm hỏi, mấy ngày sau mới cưỡi hạc bay đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/24/331831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158329.html

Đăng ngày 31-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share