[MINH HUỆ 23-9-2016] Tôi bị kết án ba năm tù và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức bất hợp pháp năm 2007.

Trại lao động cưỡng bức đặt tại quận Chu Thôn, thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Những người bị giam giữ ở đây đa số là học viên Pháp Luân Công. Phần lớn mọi người ở vào độ tuổi từ 50 đến 60. Sức khỏe của mọi người rất kém do bị tra tấn kéo dài và phải lao động nặng nhọc nhiều giờ trong ngày.

Chúng tôi phải khâu các con thú nhồi bông, đây là một việc đem lại lợi nhuận lớn nhất cho trại cưỡng bức lao động. Để hoàn thành một con thú nhồi bông hoàn chỉnh thì phải trải qua nhiều công đoạn. Tôi bị bắt làm việc với một cái máy khâu điện.

Chúng tôi không được cung cấp bất cứ đồ bảo hộ lao động nào, cho dù các vật liệu sản xuất là nguyên nhân làm cho các học viên bị ho rất nhiều. Nó cũng làm xuất huyết kết mạc mắt.

Các con thú đồ chơi trông giống như thật và rất sống động. Thế nên trại lao động cưỡng bức đã có thêm nhiều đơn hàng. Càng nhiều đơn hàng, chúng tôi càng phải làm việc nhiều giờ hơn. Nếu chúng tôi không hoàn thành chỉ tiêu của ngày, chúng tôi sẽ bị đánh đập và chửi mắng. Lính canh nói rằng, miễn là chúng tôi còn thở thì chúng tôi buộc phải làm việc.

“Chúng ta nên giữ ý niệm thanh khiết và thuần tịnh,” tôi nói với các đồng tu. “Hãy phát chính niệm cường mạnh và giải thể khối lượng công việc nặng nhọc này. Chúng ta hãy cùng nhau phối hợp, ghi nhớ Pháp một cách hằng định, và giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ bức hại đệ tử Đại Pháp.”

Một ngày nọ, cái máy khâu của tôi bị trục trặc. Không ai có thể sửa được kể cả những thợ lành nghề được cử đến từ các thành phố khác. Trong vòng ba tháng, tất cả các máy khâu đã bị đưa ra khỏi trại lao động cưỡng bức.

Phát chính niệm một cách nghiêm túc

Đa số các học viên đều chứng kiến uy lực của chính niệm từ sự việc này. Nó giúp chúng tôi giữ chính niệm một cách nghiêm túc.

Trong môi trường rối ren này, chúng ta hiểu được rằng tu luyện là việc nghiêm túc phi thường, và chúng ta cần tu bỏ mọi chấp trước, nhanh chóng đề cao, tăng cường chủ ý thức, luôn duy trì chính niệm và tín Sư tín Pháp.

Trại lao động đã phải treo cờ cộng sản vào 1 tháng 10 – ngày Quốc khánh. Họ yêu cầu các học viên giơ tay chào cờ. Tất cả các học viên đã phát chính niệm rất mạnh mẽ để loại trừ can nhiễu này của tà ác. Lá cờ đi lên được nửa chừng trên cột cờ và dừng lại. Lá cờ đã bị lộn ngược và bị mắc kẹt ở đó.

Tất cả các lính canh kinh ngạc nhìn các học viên và nói: “Hãy quay về đi, chúng tôi không thể kéo cờ được.”

Sư phụ giảng:

“Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ.” (Chính niệm của Đệ tử Đại Pháp có uy lực – Tinh tấn yếu chỉ II)

Các đồng tu, chúng ta hãy phát chính niệm thuần khiết và cường mạnh trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/31/86-333484.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/23/159270.html

Đăng ngày 25-10-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share