Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2016] Mọi người thường nói “thủy hỏa vô tình”. Tuy nhiên, đống củi của mà tôi cất trữ đã thoát khỏi một đám cháy lớn, chứng tỏ “đại hỏa hữu tình”.

Tết Nguyên đán năm 2014, trẻ em khu phố chơi đùa với pháo hoa và vô tình làm cháy kho củi. Củi của tôi được chất đống bên cạnh đó. Có chín đống củi, ba đống của tôi nằm phía trong còn hai bên là của những người hàng xóm.

Lửa bắt đầu ở một góc và nhanh chóng lan ra những đống củi khác, ngọn lửa bùng lên ngày càng lớn. Năm đống củi ở một phía đã bị cháy thành than và ngọn lửa đang tấn công sang bốn đống củi khác ở phía bên kia, ba trong số đó là củi của tôi.

Tôi nghĩ về việc dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng nhiệm vụ này nằm ngoài khả năng của mình. Tôi nghĩ tốt nhất nên cầu xin sự giúp đỡ của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi nhanh chóng đến trước ảnh Sư phụ, dâng hương và cầu xin Ngài giúp đỡ.

Ngọn lửa tiếp tục cháy. Sau đó chúng tôi nhìn thấy một quả cầu lửa lớn mọc lên, và bay qua khỏi đống củi của tôi rồi rơi xuống đống củi của người hàng xóm. Sau khi thiêu rụi tất cả củi của những người khác thành tro, đám cháy dừng lại. Củi của tôi đã không bị cháy.

Một người hàng xóm nói: “Thật là thần kỳ, các học viên Đại Pháp đúng là được Thần Phật bảo hộ. Thật tuyệt khi là một học viên!” Rất nhiều người khác đều thốt lên tương tự.

Sau sự kiện này, mọi người trong khu vực của tôi đã đồng ý nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và tin những điều họ đã nghe. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tuy nhiên, có một đứa trẻ đã nói: “Đám cháy này là do các học viên sắp đặt. Chứ không thì tại sao chỉ có củi của bà ấy là không bị cháy?”

Một người phụ nữ lớn tuổi đáp: “Đừng thốt ra những lời vô nghĩa. Điều này không thể là do các học viên bày ra. Học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn làm việc tốt và họ sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì xấu.”

Người phụ nữ lớn tuổi này chuẩn bị phải phẫu thuật để gắn máy trợ tim. Tuy nhiên, khi bà đến bệnh viện thì được các bác sỹ cho biết rằng tim của bà đã khỏe lại và bà không cần máy trợ tim nữa. Tôi tin rằng một câu nói kia của bà đã tiết kiệm được cho gia đình bà hàng nghìn đô la và cũng giúp bà thoát khỏi đau đớn do phẫu thuật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/16/329297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/11/157775.html

Đăng ngày 27-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share