Bài viết của Dị Thanh

[MINH HUỆ 29-6-2006] Sau khi tôi đắc Pháp, chân chính tu luyện, tôi ngộ ra một đạo lý: chính là không được xem thường bản thân mình, cho dù là trong tu luyện thông thường hay đang trong thời kỳ bị bức hại nghiêm trọng, cho dù là khi vượt quan tốt hay không tốt tôi đều mười phần tín tâm nhất định tu thành! Chính là cho dù lúc tôi có vấp ngã thì cũng không nản lòng. Dần dần theo thời gian, không ngừng tăng cường học Pháp, tầng thứ dần đề cao, Pháp của Sư phụ giảng càng ngày càng minh bạch, tôi càng nhận ra rằng việc xem thường bản thân cũng chính là xem nhẹ Sư phụ, xem nhẹ Pháp.

Bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta và Chính Pháp là đồng tại, chúng ta được dung luyện trong Đại Pháp, được chính Sư tôn cứu độ. Hơn nữa, Sư tôn đã giảng:

“Chính Pháp tất thành, đệ tử Đại Pháp tất thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Và:

“…tôi chỉ muốn độ chư vị thành [công]” (Giảng Pháp tại Tết Nguyên tiêu năm 2003)

Chúng ta là một lạp tử trong Đại Pháp, sau khi viên mãn chính là sinh mệnh được xưng danh đệ nhất vũ trụ, có đầy đủ uy đức cao nhất, vinh diệu lớn nhất, tất cả đệ tử Đại Pháp là bao trọn lấy toàn đại khung, vậy thì làm sao bạn lại dám xem thường sinh mệnh này! Chẳng phải giảng tín Sư tín Pháp sao? Nhìn lại, chính xác mà giảng thì quan hệ giữa bản thân và Đại Pháp, cũng chính là một phần thể hiện của việc tín Sư tín Pháp. Bạn có thể chính niệm chính hành đối diện với bất kể ma nạn nào, trong lúc vượt quan, đề cao, thậm chí là khi đang bị tà ác bức hại, nếu đều có thể thản nhiên đối diện, uy lực của Đại Pháp sẽ thông qua bạn triển hiện tại thế gian.

Tôi thường chia sẻ với các đồng tu quanh mình rằng nghìn vạn lần không nên xem thường bản thân, Sư tôn đã nhiều lần giảng cho chúng ta, chúng ta thật sự rất vĩ đại! Chúng ta chính là trợ Sư chính Pháp! Chứng thực Đại Pháp, chính là cần làm cho tốt trong thời kỳ Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp cần làm ba việc, có thể đường đường chính chính bước ra khỏi sào huyệt tà ác nhất, và nhận thức được quan hệ nhất định với Pháp lý tại tầng thứ này. Nếu có thể thật sự nhìn thấy tương lai của bản thân, bạn lập tức có thể dũng mãnh tinh tấn, rất nhiều ma nạn đều không là gì cả.

Trong lúc bị giam tại trại giáo dưỡng, tôi và đồng tu có thể công khai luyện công, công khai học Pháp, học Pháp tập thể, lúc tôi chăm sóc các học viên tuyệt thực thì cảnh sát đều không dám bức thực, các quy định và chế độ trong trung tâm giáo dưỡng chúng tôi đều không thừa nhận, bởi vì chúng tôi là đệ tử Đại Pháp, không phải tội phạm.

Tôi viết bài này muốn chia sẻ cùng các đồng tu, càng hy vọng các đồng tu đang trong ma nạn có thể đi xuất lai, những đồng tu có tâm sợ hãi nặng nề mau chóng buông bỏ nhân tâm, buông bỏ chấp trước, nhanh chóng gia nhập vào hồng lưu của Chính Pháp, đây chính là sự tuyển chọn của Sư phụ, chính là sự tuyển chọn của vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/29/131650.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/16/75529.html

Đăng ngày 2-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share