[MINH HUỆ 23-6-2006]

Hôm nay, từ bài chia sẻ của đồng tu, tôi mới thực sự ý thức được rằng: Sư phụ thực sự ở ngay bên cạnh chúng ta, chăm sóc bảo hộ chúng ta. Sư phụ đã từng giảng Pháp này và trước đây tôi thấy các bài viết của đồng tu cũng đã nhắc đến không chỉ một lần. Nhưng bởi vì trước đây, tôi học Pháp không nhập tâm, đối với Pháp thì hiểu biết rất nông cạn, bán tín bán nghi, cho nên gần như không có cảm nhận gì về câu nói này.

Một vài ngày trước, khi thực sự đề cao khá tốt ở phương diện này, tôi mới thực sự cảm thụ được rằng nội hàm của Pháp là không tầm thường. Kỳ thực, chúng ta tu luyện đến cuối cùng, đích đến chẳng phải là kiên tín vào Đại Pháp hay sao? Tín đến mức độ nào, đó là thể hiện của tầng thứ, đó là đích của tu xuất lai, không phải là vừa mới học liền cảm thấy những điều Sư phụ giảng có đạo lý thì được xem là tín.

Trước đây, tôi căn bản không chú ý đến việc bản thân có thực sự để tâm đến vấn đề bên cạnh mình có Pháp thân của Sư phụ hay không, thường cho rằng: Nói vậy thôi chứ không biết có thật hay không? Sau đó thì “tự thị nhi phi” mà trôi qua. Mỗi khi gập cuốn sách lại thì tự bản thân còn cảm thấy tốt lắm, ai mà nói bản thân mình không tin vào Sư phụ thì sẽ thật sự nổi nóng với người ấy. Thế nhưng hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng, bản thân tôi trước đây thực sự là không tín! Điều này quả thực đúng là tự mình lừa mình, hơn nữa còn không nhận thức ra, thực sự là chưa nhận thức ra! Nếu cứ giữ trạng thái như vậy mà gặp phải sự bức hại của tà ác thì thực sự sẽ không xử lý được tốt. (Hơn nữa, chính việc giữ trạng thái như vậy thì sẽ dễ dàng bị bức hại). Ôm giữ loại tín “tự thị nhi phi” (tựa như thật mà lại là giả) như thế, thì trong lúc nguy hiểm có thể nhớ được rằng bản thân còn có một vị Sư phụ vĩ đại, không gì là không làm được hay không? Ngay cả khi đã nhớ đến Sư phụ rồi thì có tin rằng mình cầu Sư phụ cứu mạng thật sự là có tác dụng hay không? Có phải chỉ là cuộc bức hại giữa người với người hay không? Có tin tưởng thực sự rằng có Pháp thân của Sư phụ đi theo không? Có thể tin tưởng rằng Sư phụ có thể nghe được lời thỉnh cầu của mình hay không?

Ở điểm này, tiêu chuẩn của Pháp cũng là nghiêm khắc. Nếu bạn không đạt được sự tin tưởng vững chắc như vậy, không đạt được tiêu chuẩn đó, thậm chí chưa đạt được tiêu chuẩn căn bản nhất của người tu luyện (ít nhất là ở vấn đề này), vậy thì Sư phụ thực sự lo lắng mà không có biện pháp ra tay! Cựu thế lực tà ác điên cuồng bức hại các đồng tu của chúng ta, nói là buộc học viên kiên định tín niệm, nhưng trên thực tế, lúc bức hại thì chính là tìm mọi cách khiến cho học viên ngày càng không được nữa, không có cơ hội học Pháp, cuối cùng bị rớt xuống hoặc bị bức hại đến chết.

Cho nên, trong tu luyện hàng ngày, học Pháp thật nhiều là cơ sở để tăng cường sự kiên tín vào Sư phụ và Đại Pháp, rất nhiều phương diện khác mới có thể theo đó mà không ngừng đột phá hướng lên trên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/23/131032.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/14/76813.html

Đăng này 30-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share